Chủ nhật, 28/04/2024 02:51 (GMT+7)

Bệnh viện Nam Thăng Long 'không biết' rác y tế bị bán ra ngoài?

Nhóm PV -  Thứ ba, 02/04/2019 08:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử có đăng tải bài viết “Bệnh viện Nam Thăng Long: Rác thải y tế bán cho... ve chai, đồng nát”, nhưng lãnh đạo bệnh viện lại nói không biết.

Cách đây không lâu, phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ghi nhận được tình trạng bán rác y tế tái chế cho bên ngoài (không đủ điều kiện, chức năng thu mua và tái chế) tại nhà kho lưu giữ rác thải y tế nguy hại của Bệnh viện Nam Thăng Long.

Rác thải y tế tái chế để chung một kho, ngay bên cạnh là thùng chứa chất thải y tế nguy hại tại Bệnh viện Nam Thăng Long.

Ngày 4/1, bà Đỗ Phương Huyền – Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội (phụ trách truyền thông) của Bệnh viện Nam Thăng Long cho biết: “Bệnh viện đã yêu cầu các khoa phòng và cá nhân phụ trách trực tiếp công tác thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải y tế phải viết tường trình về nội dung về bài viết Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh. Sau khi có bản tường trình, ban lãnh đạo bệnh viện sẽ tiến hành họp kỷ luật, lập biên bản và đưa ra các hình thức xử lý kỷ luật đối với các khoa phòng và cá nhân vi phạm”.

Theo đó, sáng ngày 22/3, tại nơi lưu giữ rác thải nguy hại của Bệnh viện Nam Thăng Long, PV bắt gặp một người phụ nữ trung niên trùm khăn kín mít, không mặc đồng phục đang tiến hành lấy những vỏ chai nhựa truyền từ trong túi nilon màu xanh cho vào các bao tải lớn.

Hình ảnh người phụ nữ nhặt những vỏ chai nhựa truyền từ trong túi nilon màu xanh, cho vào các bao tải lớn để mang ra ngoài, tại nhà chứa rác thải y tế nguy hại của Bệnh viện Nam Thăng Long.

Trò chuyện với PV, người phụ nữ này cho biết: “Tôi mua phế liệuở đây cũng khá lâu rồi. Lấy ở đây xong tôi còn lên tầng 4 lấy nữachỗ khoa dược ý, hơn 5 nghìn đồng/kg. Bệnh viện chỉ bán cho một người thôi. Mua 1, 2 lần rồi quen dần, về sau mỗi khi đầy là bệnh viện lại gọi điện thoại tới lấy. Tuần tôi lấy 2 lần ở đây xong mang bán cho đại lý thu mua ở ngay chân cầu Thăng Long. Mỗi lần đến lấy như này cũng chỉ áng chừng khoảng bao nhiêu kg xong trả tiền cho các cô hộ lý thôi chứ cũng không cân cụ thể”.

Tuy nhiên, tại buổi làm việc với phóng viên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, phía Bệnh viện Nam Thăng Long lại khẳng định rác y tế tái chế không để cùng kho với rác y tế nguy hại và bệnh viện cũng không bán rác y tế tái chế ra bên ngoài mà cho vào xử lý cùng rác sinh hoạt.

Bệnh viện Nam Thăng Long khẳng định không có tình trạng để chung rác thải y tế tái chế với chất thải nguy hại trong một kho. Bệnh viện thường xuyên đi kiểm tra nhưng không gặp tình trạng này bao giờ.

Ông Vũ Đức Thắng - Trưởng phòng Tổ chức – hành chính Bệnh viện Nam Thăng Long khẳng định: “Ban lãnh đạo bệnh viện không bao giờ có chỉ đạo để chung rác thải nguy hại với rác y tế tái chế trong cùng một kho như vậy. Bệnh việnngày nào cũng có người đi kiểm tra,nhưng chưa gặp tình trạng này bao giờ. Còn việc bán rác y tế tái chế ra ngoàitôi khá bất ngờ vìbệnh việncấm tuyệt đối, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại”.

Những thông tin bệnh viện này khẳng định lại khác hoàn toàn với hình ảnh thực tế mà PV đã ghi nhận được tại đây.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Bệnh viện Nam Thăng Long 'không biết' rác y tế bị bán ra ngoài?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề