Thứ bảy, 27/04/2024 21:03 (GMT+7)

Bình Thuận: Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thu hút hơn 11.500 lao động

MTĐT -  Thứ bảy, 24/12/2022 17:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoạt động sản xuất - kinh doanh trong năm 2022 của doanh nghiệp cơ bản ổn định và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng.

Tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Bình Thuận hiện có 66/86 dự án đăng ký còn hiệu lực đã đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, bao gồm 44 dự án vốn trong nước và 22 dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Bình Thuận, hoạt động sản xuất - kinh doanh trong năm 2022 của doanh nghiệp cơ bản ổn định và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng. Nhất là với doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng may mặc, da giày, túi xách, giấy dính cao cấp, gỗ, cơ khí, hải sản, thực phẩm, nhân hạt điều, khoáng sản, vật liệu xây dựng và nhóm doanh nghiệp thương mại, dịch vụ (gas, bia, nước giải khát, buôn bán và sửa chữa ô tô…).

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Nhìn chung doanh nghiệp nơi đây cũng có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các chế độ, chính sách về lương, thưởng cho người lao động và không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện đông người hay đình công, lãn công… Được biết đến nay, doanh nghiệp tại các KCN của tỉnh thu hút hơn 11.500 lao động vào làm việc với thu nhập bình quân là hơn 6,5 triệu đồng/người/tháng, đồng thời đã tiến hành ký hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội đạt trên 96%.

Duy Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp thu hút hơn 11.500 lao động. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề