Đêm giao thừa vắng mẹ
Bài dự thi "60 năm tự hào Urenco" của tác giả Âu Tuấn dành tặng tập thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.
Đêm giao thừa vắng mẹ
Đêm hội đã tàn, đèn đường tắt từ lâu
Mọi người đã ra về quây quần bên tổ ấm
Chỉ mình mẹ vẫn bước đi chầm chậm
Tiếng chổi khua đều trong tĩnh mịch màn đêm
Con chẳng thể nhớ rằng đã mấy mùa xuân
Đón giao thừa cả nhà ta thiếu mẹ
Người người chung vui, mẹ một mình đơn lẻ
Tết nhà mình cũng chẳng mấy khi vui
Mỗi độ xuân sang lòng con lại ngậm ngùi
Khi nhìn mẹ vẫn ngày đêm lam lũ
Áo khoác sờn vai bên chiếc xe đạp cũ
Nhưng chưa bao giờ nghe tiếng mẹ thở than …..
Nếu ai cũng chỉ chọn việc nhẹ nhàng
Phần vất vả khó khăn sẽ dành ai gánh vác
Nếu một ngày thiếu những người quét rác
Phố xá sẽ thế nào con có biết không ?
Mẹ của con chỉ là một lao công
Nhưng góp cho đời biết bao điều tốt đẹp
Sớm mai đây khi màn đêm đã khép
Con thấy không thành phố đẹp diệu kỳ
Trên mỗi con đường, trên mỗi lối đi
Mọi người vui khi phố phường sạch bóng
Bạn bè mẹ đã góp công thầm lặng
Cho cuộc đời này thêm đẹp thêm xanh …..
Không mẹ ơi, mẹ là cả mùa xuân
Bình minh lên phố khang trang sạch sẽ
Én rủ nhau về theo bàn tay của mẹ
Thành phố hôm nay bừng sức sống mỗi ngày
Con tự hào vì mẹ vững đôi tay
Cùng bao đồng nghiệp cho đời thêm tươi mới
Đón xuân sang trong niềm vui phơi phới
Một đoá hồng tặng mẹ giữa ngày xuân !!!
(Viết tặng tập thể CBCNV Cty Urenco Hà Nội)
Tác giả: Âu Tuấn