Chủ tịch Quốc hội dự lễ khánh thành và trao Nhà Đại đoàn kết tại huyện Việt Yên
Chiều ngày 18/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác dự khánh thành, trao Nhà Đại đoàn kết tặng hộ gia đình bà Lê Thị Chinh tại thôn Vàng, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Tới tham dự buổi lễ khánh thành nhà Đại đoàn kết có đồng chí Vương Đình Huệ- Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Đồng chí Trần Lưu Quang, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Dương Văn Thái- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và huyện Việt Yên.
Tại buổi lễ, đại diện UBND huyện Việt Yên thông báo về kết quả xây nhà đoàn kết toàn dân năm 2023, cụ thể như sau:
Sau khi nhận được đơn của các gia đình, được TDP và thị trấn Bích Động bình xét và đề nghị, được Uỷ ban MTTQ huyện hỗ trợ kinh phí 30.000.000đ/1 ngôi nhà theo mức quy định; Uỷ ban MTTQ thị trấn hỗ trợ 10.000.000đ cho gia đình xây dựng nhà đoàn kết. Căn cứ thực tế, định hướng cho gia đình xây dựng một ngôi nhà phù hợp với số tiền hỗ trợ và số hiện có của gia đình, cũng như số tiền mà anh em họ hàng hỗ trợ, cho vay số kinh phí còn lại để hoàn thiện căn nhà.
Ngày 16/ 9/2023 (tức ngày 2/8 âm lịch), lễ khởi công nhà đoàn kết cho hộ bà Lê Thị Chinh đã được tiến hành với tổng diện tích xây dựng là 100 m2. Tổng giá trị xây dựng là; khoảng 450.000.000đ.
Ban công tác mặt trận KDC của Tổ dân phố vận động đoàn viên của chi hội tổ dân phố hỗ trợ hàng chục ngày công lao động: như san nền, dọn dẹp nhà cửa, thu dọn mặt bằng... Sau 5 tháng thi công ngôi nhà đã hoàn thành các hạng mục công trình và đưa vào sử dụng khang trang sạch đẹp.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả công tác bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Việt Yên nói riêng, trong đó có công tác xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, gia đình chính sách.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn địa phương quan tâm hơn nữa tới công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là giúp các hộ nghèo, gia đình chính sách có chỗ "an cư" để "lạc nghiệp".