Chủ nhật, 28/04/2024 05:03 (GMT+7)

Công ty phát triển đô thị Quảng Ngãi bị xử phạt hành chính

Thiên Bút -  Thứ hai, 17/04/2023 07:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chưa đủ thủ tục pháp lý, nhưng Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi vẫn san lấp ruộng lúa làm dự án, bị tỉnh xử phạt hành chính 632 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi (tên cũ Công ty Đất Xanh Quảng Ngãi), địa chỉ tại 489 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi) với số tiền 632 triệu đồng.

tm-img-alt

Công ty Phát triển đô thị Quảng Ngãi san lấp mặt bằng trên đất lúa chưa đền bù.

Theo đó, Công ty bị xử phạt hành chính 12 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực nông thôn, bị phạt 420 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực đô thị, 80 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm khác tại khu vực đô thị, 120 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị. Công ty này phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Trước đó (4/4/2023), qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi có hành vi san lấp mặt bằng trái phép. Đáng nói, DN này đã chiếm đất, tự ý sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất; ngang nhiên tiến hành thi công san lấp ruộng lúa làm dự án bất động sản. Với tổng diện tích vi phạm là 31.759,6 m2, trong đó có 388,9 m2 đất trồng lúa tại xã Tịnh Ấn Đông và 31.370,7 m2 (gồm 29.505,8 m2 đất trồng lúa, 1.021,1 m2 đất trồng cây hàng năm khác, 843,8 m2 đất phi nông nghiệp) tại phường Trương Quang Trọng.

Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng Đào Văn Thơ cho biết: “Đến nay, dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa đền bù đầy đủ cho người dân, nhưng chủ đầu tư tự ý san lấp mặt bằng. Địa phương đã mời lên làm việc và có báo cáo gửi UBND Tp. Quảng Ngãi”.

tm-img-alt
Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi (tên cũ Công ty Đất Xanh Quảng Ngãi) bị xử phạt 632 triệu đồng.

“Khi làm việc, chủ đầu tư nói chỉ đổ đất để ngăn người dân tái lấn chiếm đất đã đền bù cho dân. Tuy nhiên, phường vẫn lập biên bản và đề nghị chủ đầu tư dừng ngay việc san lấp, thi công công trình. Hiện chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi công tại dự án này” – Ông Thơ nhấn mạnh.

Được biết, Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Quảng Ngãi là chủ đầu tư dự án khu dân cư phía bắc Tp. Quảng Ngãi tại phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, Tp. Quảng Ngãi, với diện tích 9,87 ha đất lúa. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2018 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 158 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành là quý IV/2020, tuy nhiên đã bị chậm tiến độ.

Bạn đang đọc bài viết Công ty phát triển đô thị Quảng Ngãi bị xử phạt hành chính. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề