Chủ nhật, 28/04/2024 02:47 (GMT+7)

Costa Rica: Núi lửa phun trào 3 lần trong 24 giờ

MTĐT -  Thứ tư, 30/08/2023 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đài quan sát địa chấn và núi lửa Costa Rica (Ovsicori) ngày 29/8 cho biết núi lửa Rincón de la Vieja đã phun trào 3 lần trong vòng 24 giờ trước đó, dấu hiệu cho thấy sự gia tăng đáng kể hoạt động địa chất trong khu vực này kể từ giữa tháng 8 năm nay.

Loạt vụ phun trào nêu trên đã tạo ra một luồng khí bao trùm khu vực 3.000 m xung quanh núi lửa.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Núi lửa Rincon de la Vieja nằm ở phía Bắc tỉnh Guanacaste, cách thủ đô San Jose khoảng 200 km. Ngọn núi có độ cao 1.895 m so với mực nước biển này nằm trong vườn quốc gia Rincón de la Vieja, thuộc khu bảo tồn Guanacaste (ACG), được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999.

Núi lửa này cũng thường xuyên phun trào, trong đó có khoảng 1.400 lần được ghi nhận năm 2020. Lần phun trào mạnh gần nhất là hồi tháng 6/2021, tạo ra cột khói cao khoảng 2 km cùng tro bụi bao trùm khu vực lân cận, xong không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện Costa Rica có 5 núi lửa đang hoạt động.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Costa Rica: Núi lửa phun trào 3 lần trong 24 giờ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề