Chủ nhật, 28/04/2024 06:25 (GMT+7)

Danh tính 2 nạn nhân trong vụ cháy trên đường Đê La Thành

MTĐT -  Thứ bảy, 22/09/2018 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ông Đinh Công Hiện, Chủ tịch UBND TT.Thanh Sơn (Thanh Sơn, Phú Thọ) xác nhận thông tin 2 nạn nhân chết trong vụ cháy ở khu nhà trọ giá rẻ nằm trên đường Đê La Thành là người tại địa phương.

Hiện người nhà hai nạn nhân đang có mặt tại công an phường Ngọc Khánh để làm các thủ tục theo quy định để nhận thi thể.

Lực lượng cứu hỏa đưa các thi thể ra ngoài trong tối ngày 21/9

Trước đó, vào chiều tối 21/9, 4 ngày sau vụ cháy nhiều nhà dân trên đường La Thành sát với cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, người dân đã được lực lượng chức năng cho tiếp cận hiện trường vụ hỏa hoạn. Ngay khi vào trong khu nhà bị cháy, bới đống tro tàn để tìm các tài sản còn sót lại sau vụ cháy, một số người đã hốt hoảng khi phát hiện trong đống tro tàn có một hộp sọ và bộ xương có hình dáng giống với người. Ngay sau đó, công an phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, xác định ban đầu có 2 thi thể bị cháy.

Lúc 23 giờ 30 cùng ngày cơ quan chức năng đã đưa 2 thi thể này rời khỏi hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ cháy trên đường Đê La Thành vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Bạn đang đọc bài viết Danh tính 2 nạn nhân trong vụ cháy trên đường Đê La Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề