Chủ nhật, 28/04/2024 14:40 (GMT+7)

Đi qua những mùa Noel đáng nhớ

Huyền Thương -  Thứ năm, 15/12/2022 10:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhắc đến Noel, người ta liền nhớ tới những cây thông và Ông già Noel (hay còn gọi là Ông già tuyết). Háo hức trong lòng trẻ em là hình ảnh Ông già Noel với cái bụng rất to, bộ râu trắng và cưỡi chiếc xe tuần lộc chở đầy những món quà lớn nhỏ.

Sau những ngày dài nắng nóng, mùa đông cũng đã kịp về! Gió rít qua từng kẽ lá, ào ào trút xuống mái hiên. Cái lạnh tê tái của mùa đông tràn về báo hiệu một mùa Noel nữa sắp đến. Không khí Noel ngập tràn, lan tỏa khắp từ làng ra phố, làm ai cũng thấy nôn nao.

Nhắc đến Noel, người ta liền nhớ tới những cây thông và Ông già Noel (hay còn gọi là Ông già tuyết). Những đôi uyên ương ngóng không khí noel để cùng nắm tay nhau đi dạo phố, đám thanh niên ngóng Noel như một dịp họp mặt vui chơi.

Háo hức trong lòng trẻ em là hình ảnh Ông già Noel với cái bụng rất to, bộ râu trắng và cưỡi chiếc xe tuần lộc chở đầy những món quà lớn nhỏ. Đã từ lâu, dịp lễ Noel trở thành niềm mong đợi của nhiều người. Nó không còn là lễ riêng của những người công giáo. 

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Không hề biết lễ Noel là ngày gì, nhưng từ ngày đi học Quyên đã rất yêu thích và ngóng đợi. Cận kề dịp lễ Noel giá rét, cô hay được nhận từ các bạn thân những bức thư tay, những tấm thiệp nhỏ xíu chúc Giáng sinh an lành và biết bao phần quà thú vị.

Mỗi năm mùa đông đến, cô lại thấp thỏm ngóng dịp cuối năm và lòng chộn rộn không yên khi phố lên đèn cùng bao hình trang trí Noel lộng lẫy. Nhìn vào nơi đó, cô tìm lại được ký ức về những người bạn thời “cái kẹo mút chung”. Dẫu chẳng biết Noel có ý nghĩa gì nhưng đám bạn thân luôn mượn dịp đó để gửi tới cô nhiều tình cảm ấm áp. 

Bước chân vào giảng đường Đại học, Quyên không quên mang theo ký ức về những ngày cuối đông với không khí Noel náo nức. Đã thành một cô sinh viên ra dáng, lần đầu cô biết hò hẹn với bạn trai cũng tình cờ vào lễ Noel. Có lẽ trong bầu không khí giáng sinh ấm áp, người ta muốn tìm đến hơi ấm của những bàn tay để xua đi hơi lạnh của mùa đông buốt giá.

Những ca từ lãng mạn của một bản tình ca nào đó ngân vang da diết, cô chợt thấy yêu mùa đông đến lạ, yêu cả cái không khí giáng sinh như một phần đẹp đẽ nhất trong tuổi trẻ của mình. 

Dịp lễ Noel năm nay Quyên không còn là cô học trò tuổi trăng tròn ngóng quà từ các bạn, cũng không còn là cô sinh viên mơ mộng ngóng Noel để có một cuộc hẹn hò. Những mùa giáng sinh đi qua để lại trong cô phảng phất tình thương cho những mảnh đời yếu thế.

Quyên nghĩ đến đám trẻ em nghèo mà ngân hàng địa chỉ tình nguyện vẫn cập nhật thường xuyên. Chạnh lòng nghĩ đến chúng thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Ngoài đường phố nhộn nhịp những “ông già Noel” khoác chiếc bao mang theo rất nhiều phần quà cho trẻ nhỏ.

Đứa bé nào cũng giữ một đức tin là ông già Noel có thật trên đời. Những bức thư ấp ủ bao nguyện vọng và ước ao được đáp ứng thần kỳ sau đêm Noel lạnh giá. Chỉ có ước mơ của những đứa trẻ mồ côi là bị lãng quên. Chúng vẫn nghĩ “Hay tại ông già Noel chưa đọc được?

Quyên chợt nhớ tới Duy – cậu bé mồ côi cha mẹ ước có một đôi giày ấm nên dấu bức  thư gửi ông già dưới gối. Sợ mình dấu kín quá ông già Noel chẳng đọc được như những năm trước đây, cậu bé thấp thỏm vờ ngủ để đợi một phép màu và hồi hộp nhỏm dậy lôi ra một góc thư để hở.

Dẫu biết rằng ông già Noel chỉ là hư ảo, nhưng tình thương cho trẻ em mãi mãi có thật trên đời. Gió thổi đắng vào đôi mắt biếc, Quyên thấy dòng chữ chợt nhoè khi trước mắt cô là ước ao của một cậu bé mồ côi cả mùa Noel chỉ thèm được ăn một đĩa thịt vịt quay.

Quyên bật khóc khi thấy cuộc đời mình có quá nhiều may mắn! Cô muốn được san sẻ chút tình thương ấm áp để Noel cũng là những ký ức đẹp nhất với những trẻ em nghèo. Chuông đồng đã điểm đánh thức dòng suy nghĩ miên man của cô gái trẻ.

Quyên với chiếc điện thoại lách cách nhắn tin cho hội bạn thân. Cô muốn để gom chút hơi ấm mùa đông đến một nơi đặc biệt. Ở đó, đang có những đứa trẻ khát khao một lần được nhận quà của ông già tuyết.

Nghĩ đến bộ quần áo đỏ và bộ dâu rài mình sẽ mặc rồi ôm thùng quà chèo lên xe hội bạn đi đến đó, cô nở nụ cười tươi rói và thấy mình như trở lại tuổi thơ.

Bạn đang đọc bài viết Đi qua những mùa Noel đáng nhớ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau