Đời từng có nhau...
Vẫn may mắn vì đời từng có nhau//Dẫu tình ấy chẳng dài lâu anh nhỉ...
Vẫn may mắn vì đời từng có nhau
Dẫu tình ấy chẳng dài lâu anh nhỉ
Tim cất giữ một nốt trầm âm ỉ
Khi mệt nhoài nghe lại để bình yên.
Ai cũng có những lúc lòng chênh vênh
Những tháng năm ngông nghênh thời tuổi trẻ
Ai cũng từng ... yêu một người như thể...
Vắt kiệt thân mình ... thắp ngọn nến nhớ thương.
Ai cũng có một mối tình vấn vương
Chỉ lặng lẽ đặt sâu nơi ngực trái
Khi trầm mặc... và thấy lòng trống trải
Ngồi mở ra hong ấm trái tim mình.
Mỗi một người bước riêng một hành trình
Nếu có ngày va vào nhau có thể
Sẽ mỉm cười hay quay đi lặng lẽ
Trân trọng hoài ký ức ngày còn nhau...!
Mình đã từng chia sẻ mọi nỗi đau
Từng thấu suốt lo âu người còn lại
Cũng từng nghĩ một ngày xa mãi mãi
Vẫn mỉm cười ... sống hạnh phúc vì nhau...!