Chủ nhật, 28/04/2024 00:01 (GMT+7)

Đồng Nai: Bắt Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất tham ô hơn 27 tỉ đồng

MTĐT -  Thứ năm, 22/12/2022 11:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Ngọc Yến, 39 tuổi, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán, về hành vi "tham ô tài sản".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

tm-img-alt
 Bùi Thị Ngọc Yến tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Thị Ngọc Yến đã lợi dụng vai trò Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán để lập hồ sơ khống và sử dụng chữ ký số của Giám đốc kiêm chủ tài khoản Trung tâm chuyển tiền cho nhiều người không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc một số dự án trên địa bàn.

Kể từ ngày 28/10/2022 đến khi bị bắt giữ, Yến đã lập khống 13 phiếu ủy nhiệm chi, chiếm đoạt số tiền hơn 27 tỷ đồng. Yến khai nhận dùng số tiền trên vào việc trả nợ và đầu tư mua bất động sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra.

Tuấn Minh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Bắt Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất tham ô hơn 27 tỉ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề