Chủ nhật, 28/04/2024 11:32 (GMT+7)

Đồng Tháp: Khai trương Đường Hoa Xuân Giáp Thìn thành phố Cao Lãnh

MTĐT -  Thứ năm, 08/02/2024 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đường hoa Xuân Cao Lãnh, Đồng Tháp với 13 đại cảnh khiến du khách mãn nhãn trong đêm đầu tiên mở cửa phục vụ người dân.

Ngày 7/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khai trương Đường hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đường hoa Xuân được bố trí theo con đường Lý Thường Kiệt, phường 1, với chiều dài hơn 500m, với chủ đề "Đồng Tháp Sen hồng, Bứt phá tiên phong."

Đường hoa Xuân có 2 phân đoạn: Phân đoạn 1 là Bản sắc Sen hồng-Bứt phá tiên phong và phân đoạn 2 là Nơi đàn Sếu về nguồn; Xuân hội tụ với hình ảnh hai linh vật rồng cùng hướng về mặt trăng, thân hình uốn lượn 12 khúc, biểu thị sự thuần phục, ý chí sức mạnh.

tm-img-alt
Những tiểu cảnh trên Đường hoa Xuân thành phố Cao Lãnh Tết Giáp Thìn năm 2024. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí)

Bà Hồ Huệ Thu Hằng, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Lãnh cho biết, ngoài biểu tượng Rồng làm chủ đạo còn có hoa sen gắn liền với con người Đồng Tháp, trong đó có linh vật Bé Sen, một biểu tượng vui, hình ảnh đậm chất "Đất Sen Hồng" gần gũi và mộc mạc, điểm tô sự năng động, tươi trẻ, tạo tính kết nối đối với các du khách trong quá trình trải nghiệm.

Với phân đoạn 1: Bản sắc Sen hồng-Bứt phá tiên phong, tái hiện phần nào những hình ảnh của công cuộc khai hoang mở đất và những đặc trưng văn hóa của tỉnh.

Nhiều đại cảnh được trang trí đẹp mắt như Tích con Rồng cháu Tiên thể hiện sự tôn vinh nguồn gốc dân tộc, nòi giống Rồng-Tiên của người dân Đồng Tháp cũng như toàn thể dân tộc Việt Nam; Phong vị Ngày Xuân giới thiệu ẩm thực Đồng Tháp được hình thành trên cơ sở của những điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng đất Nam Bộ; Vang ca Nam Bộ lấy cảm hứng từ Đờn ca Tài tử - một loại hình nghệ thuật đặc sắc vùng nước nổi; Miền đất trù phú, lấy cảm hứng từ khung cảnh sinh hoạt tại làng nghề dệt Long Khánh lâu đời - nơi dệt nên chiếc khăn rằn, biểu tượng gắn liền với người dân đất Sen Hồng.

Phân đoạn 2 của Đường hoa có nhiều đại cảnh như: Nơi đàn Sếu về nguồn, thiết kế với đàn sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm hiện đang bảo tồn tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, bay lượn uyển chuyển đan xen với những bông so đũa đặc trưng miền Tây; Nông nghiệp công nghệ cao, nêu bật nông nghiệp, với vai trò là trụ đỡ quan trọng của kinh tế Đồng Tháp; Xuân hội tụ, hình ảnh hai linh vật Rồng cùng hướng về mặt trăng, thân hình uốn lượn 12 khúc, biểu thị sự thuần phục, ý chí sức mạnh tâm linh.

Ngoài ra còn có các tiểu cảnh, đại cảnh thiết kế khu vực được tạo dựng dựa trên tinh thần hiếu học của người dân Cao Lãnh nói riêng, khát vọng chuyển mình vươn lên của tỉnh Đồng Tháp nói chung. Vật liệu thân thiện với môi trường, với hàng ngàn chậu hoa đủ màu sắc được bố trí xuyên suốt trên Đường hoa.

Đường hoa Cao Lãnh Xuân Giáp Thìn 2024 kết thúc bằng một bức tranh rực rỡ sắc xuân được điểm tô bằng hình ảnh Rồng hiên ngang vươn lên trên bông sen khổng lồ.

Hòa chung vào không khí năm mới, các hiện thân của miền đất Cao Lãnh, của truyền thống được tôn vinh hòa quyện cùng những điểm nét hiện đại, thể hiện khát vọng vươn cao phát triển, quyết tâm chuyển mình mạnh mẽ, cùng góp sức vào công cuộc đưa đất nước "hóa Rồng," hứa hẹn một diện mạo phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội, đời sống phồn vinh và thịnh vượng.

Đường hoa Xuân diễn ra đến hết ngày 14/2/2024.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Tháp: Khai trương Đường Hoa Xuân Giáp Thìn thành phố Cao Lãnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau