Thứ hai, 29/04/2024 22:20 (GMT+7)

Ga tàu điện ngầm vòm kính lớn nhất thế giới ở Đài Loan

Tùng Anh -  Thứ sáu, 22/03/2024 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà ga được biết đến nhiều nhất qua công trình kiến trúc “Mái vòm ánh sáng” (Dome of light). Toàn bộ mái vòm có đường kính lên đến 30 mét, được lắp ráp từ 4500 tấm kính màu, mỗi tấm kính có diện tích 660 mét vuông.

Khác với vẻ sôi động của Đài Bắc, Cao Hùng - thành phố lớn thứ hai Đài Loan (Trung Quốc) mang vẻ đẹp êm đềm, hiền hòa, hấp dẫn du khách bằng cảnh quan thiên nhiên cùng những công trình văn hóa lịch sử hàng trăm năm tuổi.

tm-img-alt
Cao Hùng - thành phố lớn thứ hai Đài Loan (Trung Quốc) mang vẻ đẹp êm đềm, hiền hòa

Mặc dù là thành phố lớn thứ 2, nhưng Cao Hùng sở hữu nhiều "cái nhất" ở Đài Loan: Hải cảng lớn nhất, căn cứ Hải quân lớn nhất, trung tâm vận tải và ngành công nghiệp đóng tàu, trung tâm chế tạo & lọc dầu lớn nhất, nhà ga Formosa Boulevard, được mệnh danh là ga tàu điện ngầm đẹp nhất đảo Đài Loan. 

tm-img-alt
Mái vòm nhà ga được làm từ hơn 4.500 tấm kính màu

Riêng nhà ga Formosa Boulevard, Cao Hùng đẹp như lăng kính vạn hoa với mái vòm được làm từ hơn 4.500 tấm kính màu.

Nhà ga có tổng diện tích là 2,180 mét vuông, có 11 cửa ra, mỗi cửa ra đều có thiết kế hình vỏ sò khá bắt mắt. Ý nghĩa của thiết kế này được cho là vỏ sò tượng trưng cho thành phố cảng nhộn nhịp Cao Hùng. 

Nhờ lối thiết kế độc đáo, sáng tạo, mang tính nghệ thuật cao mà nhà ga Formosa Đài Loan đã được tạp chí thế giới vinh danh là nhà ga đẹp thứ 2 thế giới. Hàng năm, nhà ga Formosa thu hút đến hàng trăm nghìn người đến tham quan, check in, thưởng thức nghệ thuật.

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Nhà ga Formosa thu hút đến hàng trăm nghìn người đến tham quan, check in.

Điểm nhấn của nhà ga chính là những tấm kính màu. Mỗi tấm kính có diện tích 660 mét vuông và bức tranh trên mái vòm là tác phẩm của họa sĩ người Ý – Narcissus Quagliata. Có giai thoại vui kể rằng, người nghệ sĩ này sau khi hoàn thành tác phẩm đã không thể nói chuyện trong 1 ngày vì quá kinh ngạc trước vẻ đẹp của tác phẩm do chính mình tạo ra.

Nhà ga Formosa Đài Loan đặt biệt không chỉ bởi những gì chúng ta thấy, mà còn ở ngay những gì chúng ta cảm nhận. Những bức tranh trên mái vòm tượng trưng cho: Nước: Khởi nguồn của sự sống; Đất: Sự thịnh vượng và phát triển; Ánh sáng: Ý tưởng sáng tạo; Lửa: Hủy diệt và tái sinh. 

Mỗi một vùng tại bức tranh sẽ đưa người xem đến với một thời điểm nhất định trong cuộc đời mình. Từ khi sinh ra, lớn lên, trải qua những buồn, vui, vấp ngã trong cuộc đời và mạnh mẽ trưởng thành. Tác phẩm không trực tiếp thể hiện lên câu chuyện tác giả muốn mà người xem sẽ là người cảm nhận câu chuyện đó từ chính câu chuyện cuộc đời mình. Và cũng sẽ tùy vào người đó đang ở giai đoạn nào của cuộc đời mà họ sẽ có liên kết mạnh mẽ nhất với từng phần của tác phẩm. 

tm-img-alt
tm-img-alt
tm-img-alt
Nhà ga Formosa Boulevard Đài Loan được xây dựng không chỉ phục vụ mục đích đi lại, nó còn là cầu nối giúp con người được “sống trong nghệ thuật”

Có thể nói, nhà ga Formosa Boulevard Đài Loan được xây dựng không chỉ phục vụ mục đích đi lại, nó còn là cầu nối giúp con người được “sống trong nghệ thuật”. Đến đây, chúng ta được trải nghiệm tận hưởng nhân sinh cuộc sống dưới góc nhìn của một nghệ sĩ thực thụ. 

Bạn đang đọc bài viết Ga tàu điện ngầm vòm kính lớn nhất thế giới ở Đài Loan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...