Chủ nhật, 28/04/2024 00:41 (GMT+7)

Hà Nội: Lễ hội truyền thống đình Hà năm 2023

An Hạ -  Thứ tư, 27/09/2023 14:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ hội truyền thống đình Hà (làng Dịch Vọng Trung thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, HN) được tổ chức để tưởng nhớ ngày Đức Thành hoàng làng Triệu Chí Thành hóa về trời (12/8 âm lịch) và nhân kỷ kiệm 10 năm Đình Hà là di tích lịch sử văn hóa của TP.

tm-img-alt

Vừa qua, tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Lễ hội truyền thống Đình Hà. Lễ hội được diễn ra trong không khí phấn khởi tròn 10 năm Đình Hà đón nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa của Thành phố và hướng tới 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2023.

Phát biểu khai mạc lễ hội truyền thống đình Hà năm 2023, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Nguyễn Việt Trung đã trân trọng ôn lại lịch sử truyền thống có từ lâu đời của lễ hội truyền thống đình Hà. Đồng chí Nguyễn Việt Trung cũng cho biết, không chỉ là một di tích lịch sử có từ lâu đời, khu di tích đình - chùa Hà cũng là “địa chỉ đỏ” của Thủ đô. Vào ngày 15/8/1945, tại tam quan, gác chuông chùa Hà, Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị quan trọng của Ủy ban quân sự cách mạng Hà Nội, bàn về phương thức khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8, giành chính quyền.

tm-img-alt

Nhân kỷ niệm 10 năm đình Hà đón nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa của Thành phố, Ban tổ chức Lễ hội đình Hà đã phục dựng lại lễ rước kiệu truyền thống. Phần lễ được tổ chức trang trọng theo đúng các nghi thức cổ truyền. Phần hội cũng đã khôi phục và bảo tồn được nhiều trò chơi và hoạt động văn hóa dân gian, như: Kéo co, đập niêu, ném vòng cổ chai, cờ tướng… tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong nhân dân.

Đình Hà (đình Bối Hà) tọa lạc tại làng Vòng cổ, nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, là vùng đất địa linh sinh nhiều nhân kiệt có công với quê hương, đất nước được lưu danh sử sách. Làng Vòng cũng nổi tiếng với hệ thống đình, chùa cổ kính được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia, thành phố.

tm-img-alt

Trải qua hàng trăm năm, các di tích lịch sử văn hóa của làng Vòng cổ, nay thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã được các cấp chính quyền quan tâm tu bổ di tích, bảo vệ di sản, sinh hoạt tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân.

tm-img-alt

Đình Hà đã được Quận, Phường đầu tư tôn tạo, tu bổ lớn vào các năm 1998, 2014, Đình đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội. 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Lễ hội truyền thống đình Hà năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề