Thứ hai, 29/04/2024 13:43 (GMT+7)

Hà Tĩnh: 3 học sinh đi tắm biển bị sóng cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể thứ 3

Quang Sáng -  Thứ hai, 27/03/2023 19:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều ngày 27/3 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Ngọc T. nạn nhân cuối cùng trong vụ 3 em học sinh lớp 7 đi tắm biển bị đuối nước.

Trước đó, khoảng 13h chiều 25/3, một nhóm khoảng 10 học sinh (lớp 7, Trường THCS Quang Trung) rủ nhau xuống biển Thạch Hải để tắm. Trong quá trình tắm, nhóm học sinh sẩy chân xuống vùng nước sâu khiến 3 em đuối nước, mất tích.

tm-img-alt
Khu vực biển các em bị sóng cuốn trôi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai tìm kiếm các em. Đến khoảng 14h cùng ngày, thi thể nữ sinh Trần Thị Thúy T. được tìm thấy trên biển, cách vị trí gặp nạn khoảng 200m. Dù gặp thời tiết bất lợi, sóng to, gió lớn những đến khoảng 8h sáng 26/3, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thêm thi thể nam sinh Phạm Quang T. tại khu vực biển Quỳnh Viên

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Đồng Môn (TP. Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 15h chiều nay, lực lượng chức năng cùng người dân đã tìm thấy thi thể nữ sinh Nguyễn Ngọc T. tại khu vực biển Quỳnh Viên (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà), cách vị trí gặp nạn khoảng 6km.

tm-img-alt

Chính quyền địa phương và gia đình đưa nạn nhân về mai táng.

Danh tính các nạn nhân gồm Trần Thị Thúy T., Nguyễn Ngọc T. và Phạm Quang T. (cùng trú tại xã Đồng Môn). Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các em cho gia đình lo hậu sự.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: 3 học sinh đi tắm biển bị sóng cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể thứ 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...