Chủ nhật, 28/04/2024 05:26 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Kêu cứu vì xưởng sơn 'bức tử' nhiều năm trong khu dân cư

NGUYỄN TÙNG -  Thứ ba, 15/01/2019 09:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bức xúc vì nhiều năm phải sống chung với ô nhiễm, tiếng ồn của xưởng sơn Hoàng Lưu, người dân khu dân cư KP2, P. Hà Huy Tập đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Số 02 ngõ 278 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, xưởng sơn xe Hoàng Lưu đang “tra tấn” người dân sống xung quanh bởi tiếng ồn, mùi xăng, sơn nồng nặc và có phần cản trở giao thông tuyến ngõ này đã bao năm nay.

Xưởng sơn ô tô Hoàng Lưu gây ô nhiễm trong thời gian dài khiến người dân bức xúc.

Theo người dân, xưởng sơn Hoàng Lưu tồn tại từ năm 2011 đến nay do ông Hoàng Xuân Lưu người ở Thừa Thiên Huế làm chủ. Các hộ dân ở tập thể khu dân cư KP2 tỏ ra bức xúc: “Xưởng này đã tồn tại lâu lắm rồi, mỗi khi xưởng hoạt động thì tiếng ồn và mùi hôi của xăng và sơn không thể chịu nổi, người dân chúng tôi đã phản ánh khắp nơi, từ phường cho đến tỉnh nhưng đến nay thì đâu lại vào đấy, xưởng hoạt động mạnh hơn”.

“Ông Trần Hậu Tám, nhà nằm cạnh xưởng sơn rất bức xúc trước thực trạng trên và là người đại diện cho KP2, trực tiếp làm đơn gửi tất cả các cơ quan chức năng liên quan ròng rã suốt mấy năm, nhưng vừa rồi bác đã mất vì bệnh ung thư” – một người dân cho biết thêm.

Theo công văn của UBND phường Hà Huy Tập trả lời ông Trần Hữu Tám, thì qua kiểm tra thực tế, xưởng sơn Hoàng Lưu được xây dựng trên 411m2, trong đó có 50m2 là đất ở, có 01 phòng sơn rộng 15m2. Nhưng thực tế theo người dân phản ánh thì số xe sơn hầu như là nằm ngoài trời, thậm chí lấn lòng lề đường của ngõ 278.

Mặc dù cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc chỉ đạo, xử lý nhưng xưởng sơn này vẫn ngang nhiên hoạt động rầm rộ.

Quá bức xúc trước tình trạng trên, khu dân cư KP2 đã họp và viết đơn gửi chính quyền địa phương để kêu cứu.  Mặc cho UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo xử lý, phòng Cảnh sát môi trường về lập biên bản nhưng xưởng sơn vẫn ngang nhiên ngang nhiên hoạt động, thậm chí rầm rộ hơn.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, ông cho biết: “Phía UB phường đã nhận được đơn phản ánh và đang tiến hành kiểm tra thực tế và xử lý, có gì chúng tôi thông báo”.

Tuy nhiên, theo đơn phản ánh của người dân thì xưởng sơn Hoàng Lưu đã hoạt động từ 2011 đến nay.

Thiết nghĩ, qua một quá trình dài hoạt động của xưởng và phản ánh của tập thể người dân mà xưởng sơn Hoàng Lưu vẫn ngang nhiên hoạt động gây nhiều hệ lụy như vậy, liệu xưởng sơn Hoàng Lưu đang cố tình thách thức pháp luật? hay cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh chưa thực sự vào cuộc quyết liệt ? 

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Kêu cứu vì xưởng sơn 'bức tử' nhiều năm trong khu dân cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề