Chủ nhật, 28/04/2024 02:52 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Phát hiện 64 kg quả thuốc phiện tươi trên xe khách

NGUYỄN TÙNG -  Thứ sáu, 11/01/2019 14:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết vừa phát hiện, thu giữ 64 kg quả thuốc phiện tươi trên xe khách chạy tuyến Hương Sơn - Hải Phòng.

Thực hiện kế hoạch Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Khoảng 19 giờ 15 ngày 10/01/2019, tại khu vực bến xe thị trấn Phố Châu thuộc khối 8, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Công an huyện Hương Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 15B-007.67 của nhà xe Quốc Tuấn chạy tuyến Hương Sơn đi thành phố Hải Phòng do Lê Văn Quảng (SN 1990, trú tại thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) điều khiển và Đinh Trọng Thức (SN 1991, trú tại thôn Hòa Bình, xã Đức Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) là phụ xe đang dừng xe đón khách.

64 Kg thuốc phiện tươi được đóng trong 4 thùng các - tông dán kín và được ngụy trang bằng các loại lá cây dại và cây phong lan.

Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe có 4 (bốn) thùng các - tông được dán kín đựng các quả thuốc phiên tươi tổng trọng lượng khoảng 64 kg được ngụy trang bằng các loại lá cây dại và các cây phong lan.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Phát hiện 64 kg quả thuốc phiện tươi trên xe khách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề