Thứ bảy, 27/04/2024 23:35 (GMT+7)

Hải Dương: Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

Bảo My -  Thứ tư, 11/10/2023 16:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo lãnh đạo UBND xã Đoàn Tùng (Thanh Miện), đến ngày 10/10, dự án cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

tm-img-alt
Dự án cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng

Đến nay đã có 245 hộ dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2. Chỉ còn 8 hộ dân chưa nhất trí với phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và muốn gặp chủ đầu tư hạ tầng để tháo gỡ vướng mắc.

Hiện dự án cụm công nghiệp đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được trên 45 ha, đạt 97,5% tổng diện tích. Trong đó, tỉnh đã bàn giao gần 8 ha cho công ty TNHH Packco Holding (Hồng Kông) thực hiện dự án nhà máy sản xuất, gia công bao bì với tổng vốn đầu tư 414 tỷ đồng.

Năm 2019, UBND tỉnh quyết định thành lập cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 với diện tích khoảng 46,5 ha thuộc xã Đoàn Tùng. Cụm công nghiệp này chủ yếu thu hút các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản, thực phẩm, các ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH Hòa Quần (Hà Nội).

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề