Chủ nhật, 28/04/2024 06:41 (GMT+7)

Indonesia: Núi lửa Ibu phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 2.500 m

MTĐT -  Thứ ba, 26/03/2024 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Núi lửa Ibu cao khoảng 1.300 mét so với mực nước biển. Trong năm 2023, núi lửa đã phun trào 21.000 lần, khiến đây trở thành ngọn núi lửa hoạt động mạnh thứ hai ở Indonesia.

Theo Trung tâm Núi lửa và Giảm nhẹ rủi ro địa chất của Indonesia, ngày 25/3, núi lửa Ibu trên đảo Halmahera ở tỉnh Bắc Maluku, miền Đông nước này đã phun trào trong khoảng 3 phút, tạo ra cột tro bụi cao tới 2.500 mét tính từ đỉnh núi. 

tm-img-alt
Núi lửa Ibu. Ảnh: AFP

Trung tâm trên cho biết cột tro xám và dày đặc đang hướng về phía Tây. Cơ quan này kêu gọi người dân tránh hoạt động trong bán kính 3,5 km từ miệng núi lửa.

Núi lửa Ibu cao khoảng 1.300 mét so với mực nước biển. Trong năm 2023, núi lửa đã phun trào 21.000 lần, khiến đây trở thành ngọn núi lửa hoạt động mạnh thứ hai ở Indonesia.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương”, là một trong những quốc gia có nhiều núi lửa nhất thế giới.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Indonesia: Núi lửa Ibu phun trào, tạo ra cột tro bụi cao tới 2.500 m. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề