Thứ hai, 29/04/2024 21:48 (GMT+7)

Libya: Hơn 11.300 người thiệt mạng do lũ lụt

MTĐT -  Chủ nhật, 17/09/2023 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 17/9, Liên hợp quốc cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt ở Libya đã lên tới 11.300 người, công tác cứu hộ đã chuyển trọng tâm sang chăm sóc những người sống sót sau thảm họa.

tm-img-alt
Thành phố Derna bị chia cắt thành hai phần sau khi nước lũ quét qua toàn bộ khu vực lân cận. (Ảnh: Reuters)

Thành phố Derna, trung tâm của thảm họa, bị chia cắt thành hai phần sau khi nước lũ cuốn trôi toàn bộ khu vực lân cận. Thành phố này có dân số khoảng 100.000 người trước thảm họa. Liên hợp quốc cho biết ít nhất 30.000 người đã phải di dời chỉ riêng ở Derna.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố ngày 17/9, số người thiệt mạng chỉ riêng ở thành phố Derna đã lên tới 11.300 người.

Dẫn lời Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết thêm, 10.100 người khác vẫn đang mất tích trong thành phố bị tàn phá. Báo cáo của OCHA nêu rõ: “Những con số này dự kiến sẽ tăng lên trong những ngày tới khi các đội tìm kiếm cứu nạn làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm những người sống sót”.

Liên hợp quốc, châu Âu và Trung Đông đang gấp rút viện trợ cho Libya những vật dụng thiết yếu như thuốc men, vật tư phẫu thuật khẩn cấp, lều, chăn, thảm…, cùng máy móc hạng nặng để thu dọn các đống đổ nát.

Bạn đang đọc bài viết Libya: Hơn 11.300 người thiệt mạng do lũ lụt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Thanh Mai (T/h)

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...