Thứ hai, 29/04/2024 15:34 (GMT+7)

Liêu Hà Trinh: Phụ nữ VN thấp là do chữ hy sinh đè nặng trên vai!

Bảo Hà -  Thứ năm, 09/04/2020 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi Hạnh Thuý cho rằng đã là phụ nữ thì phải biết hy sinh thì Liêu Hà Trinh lại phản đối kịch liệt với quan niệm này.

Cả hai nghệ sĩ đã tranh cãi quyết liệt về chủ đề “Phụ nữ hiện đại và sự hy sinh” tại Chương trình Phụ nữ ngày nay. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của diễn viên Hạnh Thuý, ca sĩ Nam Cường và chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân. 

 Ngay từ khi bắt đầu chương trình, diễn viên Hạnh Thuý và MC Liêu Hà Trinh đã có một cuộc tranh luận vô cùng gay gắt. Nhận thấy trang phục có phần lạ mắt của Liêu Hà Trinh, Hạnh Thuý vội tò mò tìm hiểu: “Trinh! Chị có cảm giác cái bộ đồ ngày hôm nay của em rất là mới nha.” Liêu Hà Trinh lanh lợi đáp lời: “Trời, đúng rồi chị ơi. Có bao giờ em mặc đồ cũ để quay hình đâu. Mỗi tuần có ngày Chủ nhật được gặp khán giả à mà mặc đồ cũ thì khán giả cười mình chết.”

Hạnh Thuý đứng hình một hồi lâu rồi nhẹ nhàng khuyên bảo: “Thôi đi cô ơi. Nói thật nha phụ nữ làm đẹp là điều tất yếu rồi nhưng mình cũng phải biết tiết kiệm, hy sinh một chút xíu. Vì hy sinh là một đặc tính rất là đặc trưng của phụ nữ Việt Nam mình.” Cô nàng MC phản bác: “Nhưng mà hầu hết các bạn của em đều nói là phụ nữ phải biết bản lĩnh và yêu lấy mình, thích cái gì thì phải mua chứ chị.” Hạnh Thuý đáp lời: “Trong khi đó tất cả những bạn bè của chị trong giới showbiz này, kể cả con trai và con gái đều khẳng định rằng hy sinh là một đặc điểm vô cùng đặc biệt của người phụ nữ mà ai cũng cần phải có.”

Chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân

Tranh cãi một hồi lâu không ai nhường ai, chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân và ca sĩ Nam Cường vội ra tay hoà giải. Ca sĩ Nam Cường lúng túng: “Đúng là nói về câu chuyện phụ nữ có cần hy sinh hay không thì mỗi một thế hệ lại có một suy nghĩ khác nhau”. Ngay sau đó, Hạnh Thuý trải lòng: “Theo quan điểm của Hạnh Thuý, phụ nữ là phải hy sinh. Bởi vì từ ngày trước chúng ta thấy rất nhiều tấm gương trong văn học, trong âm nhạc đều đề cao đức tính hy sinh. Và những người phụ nữ hy sinh đều trở thành những mẫu mực, điển hình trong mắt mọi người. Vậy thì phụ nữ phải hy sinh là đúng chứ.”

Ca sĩ Nam Cường

Tuy nhiên, Liêu Hà Trinh vẫn quyết giữ quan điểm riêng của mình, cô nàng MC chia sẻ: “Anh có thấy hồi xưa tiêu chuẩn chiều cao của phụ nữ Việt Nam nó thấp không? Tại vì bị cái chữ hy sinh nó đè lên vai nên lớn không nổi đó. Em nghĩ mình phải thay đổi quan điểm xưa đó, ưỡn ngực mà đi, yêu bản thân và tận hưởng từng giây phút.”

DV Hạnh Thúy và MC Liêu Hà Trinh

Sau khi lắng nghe những chia sẻ từ Hà Trinh, Hạnh Thuý thở dài: “Đúng là trong thơ ca, sân khấu, người ta hay dùng chữ “phận” để nói về cuộc đời của người phụ nữ, chứ đâu ai bảo là phận đàn ông bao giờ đâu. Chữ phận nó mang một chút bùi ngùi, một chút tủi thân, nghe thấy thương lắm. Bà hay mẹ Thuý vẫn thường hay dạy thôi mình đàn bà thì nhường đi, hay có những chuyện mình không nên làm bởi vì mình là đàn bà. Đúng là chữ hy sinh áp đặt lên rất nhiều thế hệ người phụ nữ nên ngày nay mình phải giáo dục cho con em mình kể cả nam lẫn nữ khi còn nhỏ là phải biết hy sinh.”

Bên cạnh đó, Hà Trinh tiếp tục đi sâu vào chủ đề bằng câu hỏi gợi mở: “Nếu như em nói Hà Trinh hy sinh sự nghiệp của mình vì hôn nhân 3 năm để nuôi dạy con cái thì lúc đó em thấy chữ hy sinh nó nặng quá. Em đã đổi sự nghiệp để có được niềm hạnh phúc với gia đình thì đó là sự lựa chọn của em. Chính vì vậy, em nghĩ không phải chuyện gì mình cũng áp đặt bằng chữ hy sinh.” Bất ngờ thay, với quan điểm này từ Hà Trinh lại nhận được sự ủng hộ từ diễn viên Hạnh Thuý, cô xúc động nhớ lại: “Thuý đồng ý quan điểm này của Hà Trinh. Đôi khi, Thuý đi quay rất xa như ở Bình Dương, Đà Lạt và mình phải chạy một đoạn đường mấy trăm cây số về nhà chỉ vì muốn được ăn cơm với con, sau đó lại phải đi quay tiếp. Nhiều người nói tại sao Thuý phải hy sinh nhiều đến vậy? Nhưng bản thân Thuý lại cảm thấy được nhiều hơn là mất, vì được ở gần con, được ăn cơm với con gái mình.”

 Chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân cũng chia sẻ những bí quyết để người phụ nữ hy sinh nhưng vẫn mang lại hạnh phúc cho mình: “Phụ nữ không nên xem hy sinh là một cách sống, phải cân bằng giữa hy sinh với giá trị bản thân để mang lại niềm hạnh phúc viên mãn. Bên cạnh đó, phải luôn nhớ rằng giá trị của sự hy sinh là hạnh phúc còn nếu không mang lại hạnh phúc thì không phải hy sinh mà là tự ép mình chịu khổ.”

Bạn đang đọc bài viết Liêu Hà Trinh: Phụ nữ VN thấp là do chữ hy sinh đè nặng trên vai!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...