Chủ nhật, 28/04/2024 05:41 (GMT+7)

Lốc xoáy tốc mái tôn, bay xa 20m, trùm kín xe tải đang chạy

MTĐT -  Chủ nhật, 13/05/2018 21:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một cơn lốc xoáy đã cuốn toàn bộ mái che của một cửa hàng xăng dầu bay xa hơn 20m trước khi trùm kín một chiếc xe tải đang chạy trên quốc lộ.

Chiều 13/5, ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch UBND xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin trên và cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 15h45 cùng ngày trên quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Xuân Lam.

Chiếc xe tải bị mái tôn che trùm kín. (Ảnh: P.H)  

Theo đó, vào thời điểm trên, một cơn lốc xoáy đã cuốn toàn bộ mái tôn che của cửa hàng xăng dầu Bắc Miền Trung (đóng trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân), bay xa hơn 20m rồi trùm đúng xe ô tô tải BKS 38C - 077.31 đang chạy trên quốc lộ.

Vụ việc không gây thương vong về người nhưng khiến cho người đi đường và nhân dân sống quanh đó thót tim. Ngoài ra, một phần mái tôn bay đè lên và làm đổ nghiêng 1 cột điện bên đường. 

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Xuân Lam đã cử lực lượng chức năng phối hợp với nhà xe, chuyển mái tôn ra khỏi chiếc xe tải.

Theo VTC

Bạn đang đọc bài viết Lốc xoáy tốc mái tôn, bay xa 20m, trùm kín xe tải đang chạy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề