Chủ nhật, 28/04/2024 07:10 (GMT+7)

Long An: Mời gọi đầu tư vào dự án nhà ở tại thị trấn Cần Giuộc hơn 1.100 tỷ đồng

Khánh Hà -  Thứ hai, 19/06/2023 17:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa công bố danh mục Dự án Đường N18 kết hợp Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc với sơ bộ tổng chi phí thực hiện 1.101,5 tỷ đồng, tổng diện tích đất sử dụng 92.114,8 m2.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án sẽ được thực hiện tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thời gian thực hiện dự kiến đến hết quý III/2024, thời gian hoạt động của Dự án là 50 năm. Dự kiến, tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 352,29 tỷ đồng. Thời hạn nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là hết ngày 20/7/2023.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư dự án xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đường N18 kết hợp Khu dân cư thị trấn Cần Giuộc.

Bạn đang đọc bài viết Long An: Mời gọi đầu tư vào dự án nhà ở tại thị trấn Cần Giuộc hơn 1.100 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề