Mặt trời xuyên núi Mắt Thần
Một trong những điểm đến được yêu thích tại Cao Bằng ngoài Thác Bản Giốc chính là núi Thủng hay Núi Mắt Thần. Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng giới thiệu những hình ảnh tuyệt đẹp do tác giả Hoàng Khuyến khi lại khi "Mặt trời xuyên núi Mắt Thần"
Khi chụp được những tấm hình này tôi đã phải rình cả tháng trời trên địa bàn xóm bản Danh, xã Quốc Toản, xã Quang Vinh, xã Lưu Ngọc, là danh lam đặc biệt của Quốc Gia và nằm trong vùng lõi của Công viên địa chất toàm cầu UNESCO non nước Cao Bằng.
Tiếng địa phương gọi là Phja Pjót nghĩa là núi thủng, được các chuyên gia của mạng lưới Công viên địa chất UNESCO đặt tên (núi Mắt Thần) với một ngọn núi đặc biệt, bị thủng ở giữa, với chiều cao trên 50 m, rộng gần trăm mét, dưới chân núi khi vào mùa khô thì trở thành một thảo nguyên xanh mượt mà. Trâu bò, ngựa ung dung gặm cỏ, sương phủ mờ bẽn lẽn.
Đến mùa mưa nước trong lòng núi chảy xối xả nên nước ko kịp rút ứ đọng lại thành hồ nước mênh mông, người dân nơi đây gọi là Hồ Nặm Chá (có nghĩa hồ nước dối, nước giả) người dân mang chài, vó, đó ra để đánh bắt cá, vì nước nhiều nên cá tôm từ trong lòng núi ùa ra hồ, tạo nên cảnh đẹp nên thơ, mộng mị, còn mặt trời xuyên qua núi. Một năm chỉ có khoảng 1 tháng, thời điểm là sau Hạ chí, còn lại các bạn lên ko đúng dịp đó thì ko bao giờ chộp dc những khoảng khắc này.
Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp "Mặt trời xuyên núi Mắt Thần"