Chủ nhật, 28/04/2024 05:49 (GMT+7)

Mẹ của Công Phượng vỗ béo đàn gà để chiêu đãi con trai sau AFF Cup

MTĐT -  Thứ bảy, 15/12/2018 18:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bà Nguyễn Thị Hoa tin tưởng đội tuyển Việt Nam và con trai Công Phượng thi đấu thành công trong trận chung kết.

Chiều 15/12, bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ cầu thủ Công Phượng) bận rộn chuẩn bị mâm cơm thết đãi cổ động viên tới gia đình xem trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia.

Theo bà, "do sức khỏe không đảm bảo nên không thể cùng chồng và người thân ra Mỹ Đình để cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển".

Bà Nguyễn Thị Hoa chuẩn bị bữa cơm trước khi trận chung kết lượt về tối 15/12 diễn ra. Ảnh: Nguyễn Hải.

"Chúc đội tuyển Việt Nam và con trai Công Phượng thi đấu thành công, đem vinh quang về cho Tổ quốc sau 10 năm chờ đợi. Tôi đoán hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 2-0 cách biệt trước Malaysia", bà Hoa nói và cho biết, từ hôm kết thúc trận chung kết lượt đi tới nay "vẫn cảm giác hồi hộp".

Ba ngày trước, sau khi từ Malaysia trở về Hà Nội, Nguyễn Công Phượng đã gọi điện về hỏi thăm thăm sức khoẻ bố mẹ và lịch trình ra Mỹ Đình "tiếp lửa" cho đội tuyển. 

"Phượng thông báo sức khỏe rất tốt, sẵn sàng xung trận khi được ban huấn luyện trao cơ hội; dặn bố mẹ giữ gìn sức khỏe tốt nhất để con an tâm thi đấu", bà Hoa kể và cho biết thêm, để con trai toàn tâm phục vụ đội tuyển, gia đình và người thân ít khi chủ động liên lạc mà thường để Phượng gọi về lúc nào có thời gian rảnh rỗi.

Dù chưa biết lịch trình cụ thể của con trai sau khi AFF Cup, song bà Hoa "bật mí" gia đình đã nhốt sẵn đàn gà và dăm con ngan để vỗ béo từ mấy tháng nay, cùng vườn rau cải tự trồng để chuẩn bị "chiêu đãi tuyển thủ quốc gia".

"Từ nhỏ, Phượng không kén ăn, mẹ nấu gì cũng khen ngon. Lần gần đây nhất cháu về thăm nhà là trước khi tập trung cùng đội tuyển tham dự AFF Cup 2018", bà Hoa cho hay. 

Nguyễn Công Phượng là con thứ 4 trong gia đình có 5 anh chị em. 11 năm trước, khi 12 tuổi cậu bé quê ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương, Nghệ An) được tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG.

Năm 2014, Nguyễn Công Phượng cùng lứa cầu thủ khóa một học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V-League 2015 trong màu áo câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai.

Công Phượng (trái) ăn mừng bàn thắng thứ ba ở giải năm nay. Ảnh: Đức Đồng.

Ở AFF Cup năm nay, tiền đạo 23 tuổi đá chính ở vòng bảng và ghi bàn thắng đầu tiên cho Việt Nam tại AFF Cup vào lưới Lào. Nhưng anh phải dự bị ở hai trận bán kết với Philippines.

Trong trận lượt về ở Mỹ Đình, Công Phượng vào sân phút 83 và chỉ mất bốn phút để ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Tận dụng khả năng rê dắt của Công Phượng trong những phút cuối trận là phương án HLV Park Hang-seo có thể tính đến ở hai lượt chung kết với Malaysia.

Theo Nguyễn Hải

 Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Mẹ của Công Phượng vỗ béo đàn gà để chiêu đãi con trai sau AFF Cup. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề