Chủ nhật, 28/04/2024 11:36 (GMT+7)

Mời gọi đầu tư vào dự án khu đô thị mới hơn 745 tỷ đồng tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Hạnh Vân -  Thứ tư, 08/11/2023 14:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh mục Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Tống, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn với tổng chi phí thực hiện dự kiến 745,606 tỷ đồng.

Dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 325.215 m2, chi phí bồi thường dự kiến 103,364 tỷ đồng. Dự án sẽ đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác như nhà văn hóa, trường mầm non, công trình dịch vụ thương mại…

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Mục tiêu của Dự án là hình thành khu ở mới, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực, chỉnh trang bộ mặt đô thị; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nộp hồ sơ đăng ký về Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa trước 10h30 ngày 11/12/2023.

Bạn đang đọc bài viết Mời gọi đầu tư vào dự án khu đô thị mới hơn 745 tỷ đồng tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau