Chủ nhật, 28/04/2024 02:41 (GMT+7)

Nga: Bão Khanun càn quét qua vùng Viễn Đông, hơn 2.000 người đi sơ tán

MTĐT -  Thứ hai, 14/08/2023 09:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng khẩn cấp được ban bố ở 9 thành phố vùng Viễn Đông Nga, sau khi bão Khanun gây ngập hơn 4.000 căn nhà và cô lập nhiều khu dân cư.

Ðến nay, hơn 2.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ngập lụt do ảnh hưởng bão. TASS dẫn nguồn tin Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết, gần 5.000 tòa nhà bị ngập, hơn 30 khu dân cư bị cắt điện; lực lượng cứu hộ lập 13 trung tâm lưu trú tạm thời trong khu vực.

Bão Khanun hoành hành tại vùng Primorye từ ngày 10 đến 12/8. Có 9 thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ lụt. Một con đập ở thành phố Ussuriysk vỡ, khiến nước lũ tràn vào khu dân cư, buộc chính quyền địa phương phải đóng đường ống dẫn khí đốt. Ðây là trận lụt tồi tệ nhất tại Ussuriysk trong 10 năm qua, khoảng 40% diện tích thành phố bị ngập.

tm-img-alt
Bão gây ngập lụt tại vùng Viễn Ðông của Nga. (Ảnh Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga)

Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Alexander Kurenkov đã cho triển khai lực lượng ứng phó khủng hoảng đến Primorye để điều phối các hoạt động khắc phục hậu quả bão Khanun.

Sau ba ngày hoành hành ở khu vực, bão Khanun đã di chuyển khỏi địa phận Primorye và tình hình lũ lụt ở khu vực có thể giảm bớt trong vài ngày tới.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nga: Bão Khanun càn quét qua vùng Viễn Đông, hơn 2.000 người đi sơ tán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề