Thứ ba, 30/04/2024 06:09 (GMT+7)

Người dân Bình Thuận gồng mình chống chọi với hạn hán khắc nghiệt

MTĐT -  Thứ hai, 01/06/2020 10:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do nắng nóng diễn ra gay gắt, kéo dài trên phạm vi toàn tỉnh Bình Thuận (cao nhất hơn 10 năm trở lại đây), các nguồn nước tự nhiên trên các sông suối cạn kiệt, mực nước ngầm bị suy giảm.

Cải tạo các kênh mương dẫn nước, tưới tiêu cho các diện tích trồng cây Thanh Long trong nỗ lực chống hạn tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc. (Nguồn: TTXVN)
Cải tạo các kênh mương dẫn nước tưới tiêu cho các diện tích trồng cây Thanh Long trong nỗ lực chống hạn tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc. (Nguồn: TTXVN)
Nhiều diện tích Thanh Long tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc đang dần khô héo do hạn hán
Nhiều diện tích cây Thanh Long tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc đã chết khô do hạn hán. (Nguồn: TTXVN)

Nhiều diện tích cây Thanh Long tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc đang dần khô héo do hạn hán. (Nguồn: TTXVN)

Đàn trâu người dân chăn thả trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc. (Nguồn: TTXVN)
Nhiều diện tích cây Thanh Long tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc đang dần khô héo do hạn hán. (Nguồn: TTXVN)
Đàn trâu người dân chăn thả trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc. (Nguồn: TTXVN)
Đàn trâu người dân chăn thả trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc chen chúc tắm mát tại một vũng nước còn sót lại. (Nguồn: TTXVN)
Đàn trâu người dân chăn thả trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, chen chúc tắm mát tại một vũng nước còn sót lại. (Nguồn: TTXVN)
Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cạn trơ đáy. (Nguồn: TTXVN)
Ông Nguyễn Văn Thành phải chăn thả bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc cạn trơ đáy. (Nguồn: TTXVN)
Người dân đang bắc đường ống dẫn nước lấy nước còn sót lại tại lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc. (Nguồn: TTXVN)

Đàn trâu người dân chăn thả trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, chen chúc tắm mát tại một vũng nước còn sót lại. (Nguồn: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Thành, chăn thả bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc cạn trơ đáy. (Nguồn: TTXVN)
Nước tại Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) dưới mực nước chết. (Nguồn: TTXVN)
Người dân chăn thả trâu bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ vì hạn hán. (Nguồn: TTXVN)
Người dân chăn thả trâu bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ vì hạn hán. (Nguồn: TTXVN)
Người dân chăn thả trâu bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ vì hạn hán. (Nguồn: TTXVN)
Người dân chăn thả trâu bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ vì hạn hán. (Nguồn: TTXVN)
Đàn trâu chen chúc đến tắm mát tại một vũng nước còn sót lại. (Nguồn: TTXVN)

  

Người dân chăn thả đàn trâu trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ. (Nguồn: TTXVN)
Người dân chăn thả đàn trâu trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ. (Nguồn: TTXVN)


Theo TTXVN/Vietnam+

Bạn đang đọc bài viết Người dân Bình Thuận gồng mình chống chọi với hạn hán khắc nghiệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...