Chủ nhật, 28/04/2024 02:47 (GMT+7)

Những người không có ngày 1/5

MTĐT -  Thứ ba, 01/05/2018 13:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi cả nước được tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày trong đó có Quốc tế Lao động thì rất nhiều người "không có" ngày 1/5 vì mưu sinh, vì nhiệm vụ.

Đó là những người lao động thuộc những nhiều nghề khác nhau, có thể vì cuộc sống mưu sinh nhưng cũng có thể do đặc thù công việc và nhiệm vụ. Trong ảnh, dù là ngày Quốc tế Lao động nhưng những bác tài xế lái xe buýt vẫn rong ruổi trên các cung đường như ngày thường để phục vụ người dân.

Hay như những người lính cảnh vệ, ngày đêm canh "giấc ngủ" của Bác. Đó là nhiệm vụ cũng là vinh dự.

Bác sĩ, y tá là một trong những nghề không được nghỉ trọn vẹn trong ngày Quốc tế lao động 1/5. Vào những ngày này, họ vẫn phải hoàn thành công việc, hết ca mới được nghỉ cùng gia đình.

Cán bộ, nhân viên... ngành Đường sắt vì nhiệm vụ vẫn phải túc trực trong đêm.

Bên cạnh đó là những người lao động nghèo, phải mưu sinh trong cả 4 ngày nghỉ lễ. Chợ hoa quả khu vực cầu Long Biên là nơi có rất nhiều hoàn cảnh như vậy.

Những người lao động các nghề liên quan đến dịch vụ như: bán hàng, xe ôm, nhân viên các điểm vui chơi giải trí... là những người không có ngày nghỉ lễ 1/5.

Những gánh hàng rong từ đêm...

...đến sáng phục vụ người dân trong những ngày nghỉ Lễ.

Giấc ngủ trưa của bác xe ôm trong ngày vắng khách 1/5.

Và để đưa đến độc giả những tin tức cập nhật liên tục trong những ngày nghỉ Lễ, các nhà báo, phóng viên cũng là lực lượng người lao động "không có" ngày 1/5.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Những người không có ngày 1/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề