Thứ bảy, 27/04/2024 22:25 (GMT+7)

Ôm gần 2.000 viên ma túy bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cảnh Dương -  Thứ năm, 29/02/2024 14:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang trên đường vận chuyên ma túy, ngang chốt kiểm tra nồng độ cồn Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì đối tượng liền tăng ga bỏ chạy cùng gần 2000 viên ma túy.

tm-img-alt

Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Trần Văn Lợi vận chuyển trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tổ công tác số 2, Bộ Công an phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy đã phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Cụ thể, vào tối ngày 26/2, khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy tại Km 657+300 trên đường Lý Thánh Tông, thuộc xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, lực lượng Công an đã đón dừng phương tiện xe mô tô mang BKS 73K1-21067 do 1 nam thanh niên điều khiển để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên điều khiển xe mô tô tăng ga bỏ chạy thì bị tổ công tác truy đuổi và bắt giữ.

tm-img-alt

Tang vật gần 2.000 viên ma túy tổng hợp được gói trong 2 túi ni lông.

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận tên là Trần Văn Lợi (SN 1990) trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn và phát hiện bên trong túi áo của Lợi có 2 túi nilon chứa tổng cộng 1.980 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược. Đối tượng khai nhận số viên nén này là ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng liên quan, ra quyết định tạm giữ đối với Trần Văn Lợi để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Ôm gần 2.000 viên ma túy bỏ chạy khi bị kiểm tra nồng độ cồn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề