Chủ nhật, 28/04/2024 00:32 (GMT+7)

Philippines: Hơn 1.600 người bị nhiễm trùng hô hấp sau khi núi lửa phun trào

MTĐT -  Thứ ba, 18/07/2023 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Y tế Philippines hôm qua thông báo, hơn 1.600 người từng phải sơ tán do núi lửa Mayon phun trào từ tháng trước đã bị nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Y tế Enrique Tayag cho biết nhiều người sơ tán tại những cơ sở tạm trú ở tỉnh Albay đã bị ho, cảm lạnh và viêm họng và số người xuất hiện các triệu chứng này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, ông bác bỏ khả năng bùng phát dịch bệnh nhiễm trùng đường hô hấp tại các trung tâm sơ tán.

Nhà chức trách Indonesia đã sơ tán gần 19.000 cư dân trong vùng nguy hiểm trải dài 6km dưới chân núi lửa Mayon, cách thủ đô Manila khoảng 500km về phía Đông Nam, kể từ khi núi lửa này gia tăng hoạt động từ ngày 8/6.

tm-img-alt
Núi lửa Mayon phun trào năm 2018. Ảnh: Global Look Press

Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (PIVS) vẫn duy trì mức cảnh báo 3 trên thang cảnh báo gồm 5 cấp đối với núi lửa hoạt động mạnh nhất ở quốc gia Đông Nam Á này.

Theo các nhà nghiên cứu, núi lửa hiện vẫn có nguy cơ phun trào dữ dội trong vài tuần hoặc thậm chí vài ngày tới. Núi lửa Mayon phun trào lần gần đây nhất vào năm 2018 khiến hơn 23.000 người từ 9 thành phố phải sơ tán.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Philippines: Hơn 1.600 người bị nhiễm trùng hô hấp sau khi núi lửa phun trào. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề