Thứ ba, 30/04/2024 04:12 (GMT+7)

Phóng sự ảnh: Hướng tới MT Xanh - Sạch - Đẹp nơi địa đầu Tổ Quốc

Đ.Nam - H.Nga - P.Minh -  Thứ tư, 08/07/2020 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lũng Cú (Hà Giang) - nơi có cột cờ tại địa đầu Tổ Quốc vốn khoác lên mình vẻ cổ kính, uy nghiêm đang được hướng tới một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp xung quanh

Cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng là biểu tượng thiêng liêng, tự hào về chủ quyền đất nước ở điểm cực Bắc địa đầu Tổ quốc

Cột cờ được hoàn thiện năm 2010

Diện tích lá cờ 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em

Những chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang ngày đêm canh giữ “Địa đầu Tổ quốc”

Để lên đến chân cột cờ, du khách sẽ phải bước bộ 279 bậc đá

Cột mốc đặt tại thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn là cột mốc số 428. Trong ảnh là mô hình cột mốc 428, được đặt tại Đồn Biên phòng Lũng Cú để phục vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS và huấn luyện (Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ: 2020-2025)

Từ dưới chân núi Rồng (Long Sơn) lên đến bãi đậu xe của khu di tích, quý khách có thể di chuyển bằng xe khách (16-29 chỗ) hoặc xe điện

Các nhân viên của Ban Quản lý khu di tích đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống Covid-19

Vào những ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp lễ Tết, Cột cờ Lũng Cú thường chật kín du khách tham quan

Tuy nhiên, do ảnh hưởng Covid-19 nên số lượng du khách thập phương giảm đáng kể

Công tác bảo vệ môi trường luôn được chú trọng

Các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Hà Giang thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở và trực tiếp thu gom rác thải nhựa

Ý thức thu gom rác thải nhựa của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng

Môi trường cảnh quan luôn được Ban quản lý khu di tích chăm chút, quét dọn sạch sẽ

Từ đỉnh Cột cờ hướng về phía Đông Bắc là dự án khu du lịch tâm linh đang được khẩn trương thi công

Bạn đang đọc bài viết Phóng sự ảnh: Hướng tới MT Xanh - Sạch - Đẹp nơi địa đầu Tổ Quốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...