Thứ hai, 29/04/2024 15:17 (GMT+7)

Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng

MTĐT -  Chủ nhật, 03/12/2023 14:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Quảng Nam sẽ xây dựng không gian tự nhiên - văn hóa của tỉnh trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng

Theo quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được HĐND tỉnh khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ 17, Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thu hút hơn 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 8 triệu lượt khách quốc tế.

tm-img-alt
Phố cổ Hội An (Ảnh: IT)

Quảng Nam sẽ xây dựng không gian tự nhiên - văn hóa của tỉnh trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng trên cơ sở phát huy tối đa di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

Quảng Nam sẽ phát triển 4 không gian du lịch chính gồm: Không gian phát triển du lịch di sản văn hóa - lịch sử, gồm Khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Khu di sản văn hóa thế giới Hội An gắn với Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm và văn hóa phi vật thể; Không gian phát triển du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe kết hợp hoạt động thương mại, vui chơi giải trí, thể thao tại các khu vực ven sông, ven biển, hải đảo.

Không gian phát triển du lịch sinh thái kết hợp tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc tại các huyện miền núi phía Tây của tỉnh. Không gian phát triển du lịch nông thôn ở những khu vực có điều kiện.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế quan trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...