Chủ nhật, 28/04/2024 01:01 (GMT+7)

Quảng Nam tước giấy phép kinh doanh lò mỡ gây ô nhiễm môi trường

MTĐT -  Thứ hai, 04/05/2020 16:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan tới hoạt động của lò mỡ gây ô nhiễm môi trường khiến người dân thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn bức xúc, mới đây, cơ quan chức năng huyện quyết định tước giấy phép kinh doanh đối với cơ sở này.

Theo báo TN-MT, ngày 4/5, ông Trần Huy Tường, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan tới hoạt động của lò mỡ do ông Nguyễn Văn Đông làm chủ gây ô nhiễm môi trường khiến người dân thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn bức xúc, mới đây, cơ quan chức năng huyện quyết định tước giấy phép kinh doanh đối với cơ sở này.

"Thời điểm cuối tháng 3, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân về hoạt động gây ô nhiễm của lò mỡ, các cơ quan chức năng huyện lập đoàn kiểm tra và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, lò mỡ này vi phạm 2 tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngay lập tức, huyện quyết định tước giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm đối với lò mỡ và đúng 1 tháng sau tước giấy phép kinh doanh" - ông Trần Huy Tường xác nhận.

Trước đó, sau hơn 2 năm chịu đựng mùi hôi thối, khét lẹt do lò mỡ phát tán, từ ngày 18 đến 20/4, hàng trăm người dân thôn Trà Kiệu Tây thay phiên nhau túc trực trên trục đường chạy giữa đồng Cau.

Họ sẵn sàng bỏ công bỏ việc, tụ tập cả ngày lẫn đêm nhằm mục đích ngăn cản xe tải vận chuyển mỡ động vật ra vào lò mỡ tọa lạc ngay giữa cánh đồng.

Theo người dân địa phương, lò mỡ của ông Đông bắt đầu đi vào sản xuất cuối năm 2017. Từ đó, hoạt động chế biến mỡ động vật của cơ sở này khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Theo một số người dân, hàng ngày cơ sở của ông Đông thu mua mỡ động vật từ nhiều nơi, rồi mang về rán lấy mỡ gây bốc mùi hôi thối. “Chưa kể nước thải từ việc rán mỡ chảy xuống ao gần đó bốc mùi khét lẹt, ảnh hưởng đến việc canh tác và sản xuất của người dân chúng tôi. Chỉ cần đứng gần lò mỡ vài phút là buồn nôn, ói mửa vì hôi thối”, bà Nguyễn Thị Cúc (67 tuổi, thôn Trà Kiệu Tây) gay gắt kể.

Cũng theo bà Cúc, đỉnh điểm là trước Tết Nguyên đán, xe chở mỡ động vật ra vào liên tục, mùi hôi thối nồng nặc, chịu không thấu. “Đây là cánh đồng sản xuất của người dân, một nắng hai sương, một ngày hai buổi chúng tôi đều ở đây. Đồng này khô hạn hết rồi, chỉ còn một cái ao để nạo vét tưới tiêu, nhưng mùi hôi như thế này thì sao sản xuất được”, bà Cúc ngao ngán nói.

Cũng theo người dân, bức xúc vì lò mỡ gây ô nhiễm, ngày 27/3, họ kéo nhau đến phản ứng với chủ cơ sở. Lúc này, ông Đông. có làm cam kết với người dân đến ngày 15/4 sẽ di dời lò mỡ đi nơi khác.

Song, đến ngày 18/4, lò mỡ vẫn tiếp tục hoạt động, phá vỡ cam kết nên người dân kéo đến chặn xe. Tại đây, người dân thay phiên nhau túc trực cả ngày lẫn đêm để ngăn cản xe tải chở mỡ động vật ra vào lò.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam tước giấy phép kinh doanh lò mỡ gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề