Thứ hai, 29/04/2024 13:35 (GMT+7)

Sập cầu Long Kiển, nhiều ô tô, xe máy rơi xuống sông

MTĐT -  Thứ bảy, 20/01/2018 07:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 21h30 tối qua (19/1), một xe ôtô tải chở vật liệu xây dựng quá tải chạy từ hướng huyện Nhà Bè về tỉnh Long An khi đi qua cầu Long Kiển (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) thì bất ngờ bị sập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 21h30, chiếc xe tải chở đá mang BKS: 60C – 289.99 do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường Lê Văn Lương, hướng từ xã Phước Kiểng về xã Nhơn Đức.

Khi tài xế Lâm cho xe lưu thông qua cầu thì bất ngờ một nhịp cầu Long Kiển bắc ngang qua rạch Long Kiển, huyện Nhà Bè đổ sập xuống sông.

Theo các nhân chứng, thời điểm này trên cầu còn có 2 xe máy đang lưu thông nên cũng bị vạ lây. Nhưng may mắn hai người lái xe máy thấy kết cấu cầu có dấu hiệu đổ sập cũng bỏ xe, nhảy xuống sông.

Hiện trường xảy ra tai nạn.

Một số nhân chứng cũng cho hay, lúc xe tải chuẩn bị ngã xuống sông, tài xế xe tải chở vật liệu xây dựng đã chủ động thoát khỏi cabin, nhảy xuống sông để thoát nạn. 

“Tiếng động vang lên cả khu khiến ai cũng giật mình. Tôi đang ở trong nhà chạy ra thì thấy cây cầu võng xuống, một đầu cắm xuống sông. Cùng phía đầu cầu, chiếc xe tải đang chìm dần, trong khi chiếc xe máy nằm vắt vẻo”.

“Lúc đó ai cũng hốt hoảng, một lúc sau thấy có người bò lên từ phía dưới cầu, nơi bị sập. Không ai rõ anh ta là ai nữa” – bà Liễu (37 tuổi) kể lại.

Rất may sự cố xảy ra lúc nửa đem, không có thiệt hại về người.

Anh Nguyễn Văn Lưu (40 tuổi) thuật lại: “Tôi nghe tiếng “ầm ầm” nên chạy ra xem thì thấy cầu đã sập, chiếc xe tải chìm xuống sông. Ở Nhà Bè lúc 22h khá vắng lặng, ít người qua lại. Lúc đó, tôi cùng nhiều người hô hoán kêu họ thoát ra ngoài, đồng thời báo chính quyền địa phương. Nhiều người hoảng loạn lắm.

Tại hiện trường, hàng chục mét cầu thuộc nhịp thứ 4 và thứ 5 của cầu Long Kiển đã bị đổ sập xuống sông. Trên cầu, một xe gắn máy của người dân cũng bị kẹt lại. Bên dưới, xe tải và 1 xe gắn máy chìm dưới dòng nước.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã điều động nhiều lực lượng có mặt tại hiện trường, phong tỏa, triển khai công tác cứu nạn. Hàng chục ca nô, chở theo “người nhái” trắng đêm lặn quanh khu vực tìm kiếm nghi có người bị mất tích.

Rạng sáng 20/1, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP. HCM đã đến trực tiếp tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan và cơ quan chức năng huyện Nhà Bè cố gắng khắc phục hậu quả vụ sập cầu nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo ông Cường, sau khi lực lượng cứu nạn – cứu hộ tích cực lặn tìm, kiểm tra và ra soát hết đến 2h rạng sáng 20/1 thì không có thiệt hại về người. Bên cạnh đó, hai hệ thống ống nước và cáp điện cũng bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm khu vực nghi có người mất tích.

Cầu Long Kiển bằng sắt dài 105 m, rộng 3m nằm trên đường Lê Văn Lương, nối hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức (Nhà Bè).

Được biết, cây cầu chỉ tải trọng khai thác chỉ từ 1-3,5 tấn, tĩnh không thông thuyền không bảo đảm nhưng đã tồn tại từ 50-60 năm. Cầu đang xuống cấp từng ngày: trụ cầu, bệ đỡ bê tông nghiêng ngả; những thanh thép, hành lang bảo vệ lưới thép, mặt nền cầu đều đã gỉ sét…

 P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Sập cầu Long Kiển, nhiều ô tô, xe máy rơi xuống sông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...