Chủ nhật, 28/04/2024 03:05 (GMT+7)

Sóc Trăng đầu tư 102 tỉ đồng xử lý nước thải cho KCN

MTĐT -  Thứ bảy, 27/05/2017 08:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26-5, Ban quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng khánh thành dự án đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 2 công suất từ 4.000m3/ngày đêm lên 10.000m3/ngày đêm tại KCN An Nghiệp (huyện Châu Thành).

Tổng mức vốn đầu tư nhà máy 102 tỉ đồng.

Theo ông Lâm Hùng Kiện - giám đốc Ban quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng - nhà máy xử lý nước thải trước đây đầu tư 36 tỉ đồng, công suất 4.000 m3/ngày đêm nhưng chỉ vận hành không quá 3.200m3.

Trong khi đó, lượng nước thải gom về từ 24 doanh nghiệp trong KCN lên đến 5.700m3, khiến hệ thống xử lý bị quá tải dẫn đến tình trạng ô nhiễm thường xuyên xảy ra.

Đầu năm 2016, Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Kỷ Nguyên được chọn làm đối tác giúp Sóc Trăng cải thiện môi trường nước tại KCN An Nghiệp.

“Nhà máy cũ còn giá trị khoảng 28 tỉ đồng, doanh nghiệp đầu tư thêm 74 tỉ đồng. Sau thời gian vận hành và hoạt động thử, nước thải hiện tại của KCN trước khi thải ra môi trường đảm bảo đúng qui chuẩn”, ông Kiện cho hay.

Theo TTO

Bạn đang đọc bài viết Sóc Trăng đầu tư 102 tỉ đồng xử lý nước thải cho KCN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề