Thứ hai, 29/04/2024 22:19 (GMT+7)

Thanh Hóa: Dân 'khóc ròng' vì ngao chết trắng bãi

MTĐT -  Thứ hai, 01/04/2019 12:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều người nuôi ngao ở xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang khóc ròng vì hàng trăm héc ta ngao sắp đến kỳ thu hoạch bỗng dưng chết trắng bãi.

Những ngày qua, người nuôi ngao tại xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đang lao đao, lâm vào cảnh nợ nần vì hiện tượng ngao nuôi bỗng dưng chết trắng bãi.

Hàng trăm héc ta ngao ở xã Hải Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) chết trắng bãi.

Đã 1 tuần trôi qua, gia đình ông Phạm Quang Minh (trú thôn Tân Lộc) đứng ngồi không yên vì hơn 2ha ngao của gia đình ông sắp đến kỳ thu hoạch bị chết. “Khoảng nửa tháng trước, xuất hiện tình trạng ngao chết. Lúc đầu ngao chết với số lượng ít và thưa, nhưng không hiểu sao chỉ chưa đầy 1 tuần trở lại đây ngao chết với số lượng lớn và nhanh đến chóng mặt. Cả vụ ngao vừa rồi gia đình tôi chăm sóc coi như mất trắng”, ông Minh buồn bã tâm sự.

Ngao chết, nhiều người dân rơi vào cảnh nợ nần.

Ngao chết, người nuôi ngao xã Hải Lộc đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhiều hộ nuôi ngao như gia đình ông Minh giờ đây rơi vào cảnh mất trắng. Tính trung bình 2 ha ngao chết thì người dân thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Nhà ít thì 1ha, nhà nhiều 5 - 6ha, với tổng sản lượng hàng nghìn tấn. Trong đó, nhiều hộ ngao nuôi bị chết từ 50-70%, hàng chục hộ bị chết 100% mà không rõ nguyên nhân, khiến người dân vô cùng hoang mang.

Nhìn bãi ngao trắng xóa, người dân chỉ biết ngậm ngùi thu dọn bãi chiến trường. Không chỉ mất tiền vốn đầu tư, người dân nơi đây còn phải thuê lao động thu gom xác ngao chết.

Nhiều hộ dân nuôi ngao thiệt hại 100% số ngao nuôi tại bãi.

Được biết, nhiều hộ gia đình ở Hải Lộc đã mang sổ đỏ thế chấp ở ngân hàng để vay vốn đầu tư vào nuôi ngao với mong muốn có thêm thu nhập, trang trải sinh hoạt và phát triển kinh tế. Thế nhưng, hiện nay, ngao bỗng dưng chết trắng bãi khiến nhiều hộ lâm vào cảnh nợ nần.

“Sổ đỏ thì gia đình đã thế chấp ở ngân hàng để vay vốn đầu tư vào vụ ngao, nợ ngân hàng thì vẫn chưa trả hết, giờ không biết lấy tiền đâu để xuống giống vụ mới nữa”, bà Hương (một người nuôi ngao xã Hải Lộc) cho hay.

Không chỉ thiệt hại tiền đầu tư nuôi ngao, nhiều hộ dân còn mất tiền thuê người thu gom xác ngao chết.

Cách đây không lâu, vào các năm 2016 – 2017, tại xã Hải Lộc cũng đã xảy ra hiện tượng ngao chết hàng loạt. Chưa kịp vực dậy sau thiệt hại, đến nay, người dân xã Hải Lộc lại hứng chịu hậu quả tương tự khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh phá sản.

Ông Nguyễn Quốc Tý, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, cho biết: “Hiện nay, toàn xã có 171 hộ nuôi ngao với tổng diện tích 170ha. Trong đó, có nhiều hộ ngao bị chết 100%, có hộ ngao chết 60 - 70%. Trước sự việc ngao chết hàng loạt, chúng tôi đang thống kê mức độ thiệt hại do ngao bị chết, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng về để lấy mẫu nước, mẫu ngao đi xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc ngao chết hàng loạt”.

TheoNĐ&ĐS

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Dân 'khóc ròng' vì ngao chết trắng bãi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...