Chủ nhật, 28/04/2024 10:26 (GMT+7)

Thanh Hóa: Sập giàn giáo khiến 1 người bị vùi lấp

Hoài Thu -  Thứ ba, 19/12/2023 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong lúc đang đổ bê tông tại nhà dân ở Thanh Hóa thì bất ngờ giàn giáo bị gãy khiến khối bê tông bị đổ xuống vùi lấp một thợ hàn đang làm phía dưới.

Thông tin từ Công an xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người đàn ông bị khối lượng lớn bê tông đổ sập, vùi lấp.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 18/12 tại gia đình anh H. trú thôn Yên Lai, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống.

Vào khoảng thời gian trên, tại gia đình anh H. đang thi công xây dựng và tiến hành đổ bê tông tầng một của ngôi nhà thì bất ngờ sập giàn giáo chống đỡ khiến một khối lượng lớn bê tông tươi đổ xuống phía dưới.

Cùng thời điểm này, một người thợ hàn đang làm việc bên dưới đã không kịp chạy nên đã bị bê tông vùi lấp.

Nạn nhân là anh B.V.Đ. (SN 1985), trú xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

tm-img-alt
Hiện trường vụ tai nạn lao động (Ảnh: Internet)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng người dân đã tiến hành cứu hộ cứu nạn.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn cứu hộ và cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Đ.\

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Sập giàn giáo khiến 1 người bị vùi lấp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau