Chủ nhật, 28/04/2024 10:40 (GMT+7)

Thời vụ hè thu có khả năng kéo giãn do vụ xuân kết thúc muộn

MTĐT -  Thứ ba, 29/05/2018 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đồng thời với thu hoạch vụ lúa xuân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chỉ đạo bà con nông dân tiến hành bắc mạ, gieo thẳng lúa hè thu.

Đến thời điểm này, người dân Hà Tĩnh đã bắc 65,7 ha mạ và gieo thẳng 500 ha lúa. Các diện tích này tập trung ở TP Hà Tĩnh (13,2 ha), Đức Thọ (48 ha), Nghi Xuân (3 ha), Hương Sơn (1,5 ha).

Song song đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, nông dân Hà Tĩnh tập trung làm đất sản xuất vụ hè thu.

Riêng diện tích gieo thẳng chỉ mới triển khai ở Đức Thọ (500 ha), tập trung chủ yếu ở các xã ngoài đê. Đây cũng là địa phương có tiến độ thu hoạch lúa xuân sớm nhất tỉnh (gần 98%). Nhờ giải phóng sớm đồng ruộng, huyện đã phối hợp với các đơn vị quản lý thủy lợi đẩy nước về điều tiết thời vụ, đảm bảo gieo cấy đúng lịch hè thu.

Liên quan đến sản xuất hè thu 2018, do vụ xuân kết thúc muộn hơn các năm trước, thời vụ hè thu có khả năng kéo giãn. Vì vậy, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các địa phương nên bắc mạ cấy để tranh thủ được thời gian cuối vụ xuân, đảm bảo lúa hè thu thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão.

Theo Báo Hà Tĩnh

Bạn đang đọc bài viết Thời vụ hè thu có khả năng kéo giãn do vụ xuân kết thúc muộn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau