Thứ bảy, 27/04/2024 15:14 (GMT+7)

TP.HCM: Bổ nhiệm phó hiệu trưởng 3 trường trung học phổ thông

Song Lam -  Thứ hai, 12/12/2022 20:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 12/12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng 3 trường THPT tại huyện Cần Giờ và Củ Chi sau kỳ thi tuyển vị trí phó hiệu trưởng năm 2022.

Cụ thể, 3 ứng viên trúng tuyển vị trí phó hiệu trưởng thông qua hình thức thi tuyển, gồm ứng viên Phạm Hải Dương, trúng tuyển vị trí Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ); ứng viên Đoàn Thị Kim Dương trúng tuyển vị trí Phó hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) và ứng viên Trần Mỹ Ngọc trúng tuyển vị trí Phó hiệu trưởng Trườn THPT Quang Trung (huyện Củ Chi).

tm-img-alt
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Dương Anh Đức và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng cho 3 ứng viên trúng tuyển.

Tại buổi trao quyết định, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc GD-ĐT TP HCM cho rằng những ứng viên được trao quyết định đã xuất sắc vượt qua các vòng thi từ bài viết đến vòng thi trình bày và bảo vệ đề án.

Gửi lời chúc mừng đến các thầy cô được bổ nhiệm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức hi vọng Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ rà soát, rút kinh nghiệm để triển khai công tác cán bộ trong ngành hiệu quả hơn. Ông Đức lưu ý làm sao phải chọn được người đứng đầu, cán bộ chủ chốt có tâm, có tầm và có kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm.

Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi hình thức bổ nhiệm cấp phó ở các đơn vị trực thuộc Sở. Trước đó, tại vòng 2 của kỳ thi tuyển chức danh phó hiệu trưởng, có 12 ứng viên đạt tiêu chuẩn để tuyển chọn ra 3 phó hiệu trưởng của 3 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Cần Giờ, Củ Chi.

Dự kiến năm học 2023-2024, việc thí điểm tuyển dụng cán bộ quản lý theo hình thức thi tuyển sẽ được mở rộng, thu hút số lượng ứng viên cao hơn.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Bổ nhiệm phó hiệu trưởng 3 trường trung học phổ thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề