Chủ nhật, 28/04/2024 09:42 (GMT+7)

TP.HCM kiến nghị hợp nhất ban quản lý 3 khu đô thị

MTĐT -  Thứ sáu, 08/11/2019 11:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong kiến nghị với Thủ tướng về việc hợp nhất ban quản lý 3 khu đô thị trên toàn thành phố thành một ban duy nhất là Ban Quản lý Phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sau khi thành lập, Ban Quản lý Phát triển đô thị sẽ giúp tinh giản bộ máy quản lý.

Cụ thể, Ban Quản lý khu đô thị Nam thành phố, Ban Quản lý khu đô thị Thủ Thiêm và Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc được đề nghị hợp nhất thành Ban Quản lý Phát triển đô thị. Ban này sẽ hoạt động theo mô hình cơ quan hành chính dưới sự quản lý của UBND TP.HCM.

TP.HCM kiến nghị hợp nhất ban quản lý 3 khu đô thị thành Ban Quản lý Phát triển đô thị

Khi đi vào hoạt động, Ban Quản lý Phát triển đô thị sẽ thay đổi phạm vi quản lý từ 3 khu đô thị riêng lẻ thành các khu đô thị trên địa bàn thành phố.

Sau khi được Thủ tướng chấp thuận, UBND TP.HCM sẽ làm tờ trình và đề án theo đúng thủ tục, quy định.

Trước đó, Ban Quản lý Phát triển đô thị đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Tây Bắc thành phố. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM kiến nghị hợp nhất ban quản lý 3 khu đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau