Chủ nhật, 28/04/2024 09:13 (GMT+7)

TP.HCM: Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, 3 người thương vong

MTĐT -  Thứ hai, 18/03/2019 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe container trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 10h sáng 18/3, tài xế Nguyễn Trung Nhân (37 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển chiếc xe tải BS 62C - 044.65 chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành theo hướng từ Đồng Nai về TP HCM. Khi xe tải đi đến gần giao Võ Chí Công khoảng 2 km (thuộc địa bàn Q.9, TP.HCM) thì tông vào đuôi xe containerbiển số 63C - 125.91 bị sự cố đang đậu trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Niên

Cú va chạm mạnh đã khiến hai người ngồi trong trên xe tải tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng. Tại hiện trường, phần cabin xe tải hư hỏng, biến dạng hoàn toàn.

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đã liên hệ với các lực lượng chức năng quận 9, TP.HCM đến xử lý hiện trường, phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng phải tiến hành cắt sắt cabin xe ra mới đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ việc đã khiến cho giao thông đi qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng nhiều giờ liền. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tai nạn thảm khốc trên cao tốc, 3 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau