Chủ nhật, 28/04/2024 01:45 (GMT+7)

Tuyên chiến với rác nhựa

MTĐT -  Thứ hai, 13/05/2019 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành một quy định với những yêu cầu rất cứng rắn đối với rác thải nhựa và được dư luận hết sức hoan nghênh, đồng tình.

Theo đó, tỉnh này yêu cầu các cơ quan, đơn vị không dùng nước uống đóng chai sử dụng một lần trong công sở và trong các hội họp, chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn, hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần, vật liệu dễ phân hủy.

Không sử dụng túi nilông, khăn lau sử dụng một lần trong tất cả các hoạt động của cơ quan, đơn vị và tại các hội họp. 

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính không thanh toán các khoản chi trong cơ quan hành chính nhà nước đối với việc sử dụng các sản phẩm nhựa, nilông sử dụng một lần, khó phân hủy.

Ai đã từng đến châu Âu, Mỹ, Nhật và ngay cả các nước quanh ta như Thái Lan, Singapore... hẳn đều biết ở đó nước uống hầu như được đóng trong chai thủy tinh. Họ hạn chế, đi đến dừng hẳn việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần, bởi vì sau khi chai nước uống xong thì nó là rác.

Số liệu của Liên Hiệp Quốc cho biết, lượng rác thải nhựa thải ra mỗi năm đủ bao quanh Trái đất 4 lần. 

Hiệp hội Thống kê hoàng gia Anh cho hay 90,5% lượng rác thải nhựa toàn cầu hiện nay chưa từng được tái chế. Nghĩa là có đến 5,7 tỉ tấn rác thải nhựa đang ngập ngụa xung quanh chúng ta suốt hơn 60 năm kể từ khi loại bao bì này được sản xuất hàng loạt. 

Phần lớn số rác thải này đang trôi nổi trên các sông suối, đại dương, trong lòng đất... và đang tồn tại trên Trái đất như một món nợ của con người. 

Các nhà khoa học rung chuông cảnh báo: nếu không thay đổi thói quen, đến năm 2050 con người sẽ phải sống chung với 12 tỉ tấn rác thải nhựa.

Lời cảnh báo đó cũng đã được người Việt nhìn thấy. Những năm qua, phong trào "Nói không với bao bì nhựa, túi nilông" đã lan tỏa trong xã hội, với những khu du lịch không bao bì nilông, siêu thị chỉ dùng lá chuối, túi cói để gói hàng, quán cà phê chỉ dùng ống hút bằng vật liệu thiên nhiên... Nhưng, hành vi sống xanh đó vẫn chưa phát triển thành một trào lưu mạnh mẽ trong cả xã hội.

Những quy định hạn chế sử dụng bao bì nhựa thời gian qua cũng đã có một số đơn vị thực hiện, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại như một phong trào nhất thời, mang tính chất vận động, không có biện pháp chế tài và không có giải pháp thay thế.

Hi vọng với cách làm của Huế sẽ tạo ra một sự thay đổi cho cuộc chiến với rác, nhất là với thứ rác thải nhựa, tưởng như quá gian nan vì đụng vào lợi ích của không ít người. Một cuộc chiến không biết bao giờ mới chấm dứt, nhưng cần phải bắt đầu bằng những việc làm cụ thể và giải pháp khả thi như thế.

Người Việt đang thải gần 18.000 tấn rác thải nhựa mỗi ngày, theo Trung tâm tư vấn phát triển bền vững Đà Nẵng. 

90,5% số rác nhựa đó không được tái chế, nó sẽ đi đâu? Nó vẫn ở quanh quẩn chúng ta. 

Và sự sống của chúng ta không chỉ chứa trong loại bao bì nhựa, mà còn bị đầu độc mỗi ngày bởi thứ rác độc hại đó. 

Vì lẽ đó, nếu không tuyên chiến với rác nhựa, bằng những hành động cụ thể như chính quyền Thừa Thiên - Huế thì tương lai của chúng ta không chỉ sống trong nhựa, mà còn chết ngập trong rác nhựa!

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Tuyên chiến với rác nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề