Chủ nhật, 28/04/2024 03:53 (GMT+7)

Tuyết rơi dày ảnh hưởng tới cuộc sống người dân ở Ấn Độ

MTĐT -  Thứ sáu, 02/02/2024 16:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cuộc sống thường nhật ở nhiều vùng thuộc tỉnh Himachal Pradesh, Ấn Độ đang bị gián đoạn, nhất là khi các khu vực bộ lạc và ở vùng cao chứng kiến lượng tuyết lớn.

Ngày 1/2, nhà chức trách Ấn Độ cho biết nhiều khu vực ở các tỉnh vùng đồi núi phía Bắc Ấn Độ gồm Himachal Pradesh và Uttarakhand đã hứng chịu lượng tuyết rơi nhiều đáng kể trong 24 giờ qua, khiến nhiệt độ giảm mạnh và gây gián đoạn cuộc sống thường nhật của người dân.

Nhà chức trách đã phải đóng cửa khoảng 134 tuyến đường, trong đó có 4 đường cao tốc cấp quốc gia, do tuyết rơi dày tới 15cm ở nhiều nơi.

tm-img-alt
Tuyết phủ trắng xóa tại Shimla, phía Bắc Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo tuyết sẽ còn rơi nhiều hơn trong vài ngày tới.

Truyền thông địa phương cho biết cuộc sống thường nhật ở nhiều vùng thuộc tỉnh Himachal Pradesh đang bị gián đoạn, nhất là khi các khu vực bộ lạc và ở vùng cao chứng kiến lượng tuyết lớn.

Trong khi đó, tình hình nhiều nơi ở tỉnh Uttarakhand lân cận cũng rất xấu. Khu vực Badrinath thường xuyên có tuyết rơi dày kể từ ngày 31/1. Ngôi đền Badrinath nổi tiếng cũng bị bao phủ trong lớp tuyết dày từ ngày 1/2.

An Đông (Th)

Bạn đang đọc bài viết Tuyết rơi dày ảnh hưởng tới cuộc sống người dân ở Ấn Độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề