Thứ sáu, 10/05/2024 04:54 (GMT+7)

Bài thơ: Tết...

Nhung San -  Thứ sáu, 26/01/2024 21:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tết còn phiêu lãng tận đâu,//Mùa Xuân xa xứ còn lâu mới về!///Đào hoa chưa nở bên hè///.Mai vàng hé nụ lập loè… chân mây!

    

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Tết     

Tết còn phiêu lãng tận đâu,
Mùa Xuân xa xứ còn lâu mới về!
Đào hoa chưa nở bên hè,
Mai vàng hé nụ lập loè… chân mây!
Nồm Đông gió thổi hây hây,
Bưởi bòng chín đỏ ở ngay… vườn người!
Mưa phùn hạt hạt nghiêng rơi,
Chuối tiêu chuối ngự… bãi bồi ven sông!
Quất vàng, cúc thắm, liễu hồng,
Kìn kìn giữa chợ… cũng không của mình!
Bánh chưng, giò lụa biếc xanh,
Cũng là trên giá, trên giành… người ta!
Lợn dê ngan ngỗng vịt gà,
Cũng theo người khác về nhà… vui Xuân!

* * *

Tết ơi, muôn nỗi tần ngần,
Niềm vui một khắc, bần thần bao canh!
Mong cho trời rộng cao xanh!………

Bạn đang đọc bài viết Bài thơ: Tết.... Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Đợi mong...
Chẳng mong cầu được mọi điều tốt nhất////Hay đời mình xuất sắc hơn người ta///Chỉ mong rằng mỗi ngày nhẹ trôi qua///Mình cứ sống thật bình an là đủ

Tin mới