Bài thơ: Tháng Giêng
Tháng Giêng đẹp như hạt sương///Hoa chanh len lén toả hương vườn hồng///Tháng Giêng ngọt lúa làm đòng////Ngực căng tràn sữa thơm lừng nhuỵ Xuân.
Tháng Giêng
Tháng Giêng đẹp như hạt sương
Hoa chanh len lén toả hương vườn hồng
Tháng Giêng ngọt lúa làm đòng
Ngực căng tràn sữa thơm lừng nhuỵ Xuân
Tháng Giêng đượm hũ rượu ngâm
Nồng nàn, sóng sánh, lâng lâng giọt nồng
Tháng Giêng như một cơn giông
Lập loè cháy lửa ruộng đồng tốt tươi
Tháng Giêng xinh xắn nụ cười
Trên môi thiếu nữ rạng ngời lộc non
Tháng Giênh như gái một con
Cõng trăng lên núi nóng giòn trên lưng
Tháng Giêng như chiếc bánh chưng
Lạt mềm buột chặt, trắng ngần thịt da
Tháng Giêng như chiếc bánh đa
Tuổi thơ mong ngóng mẹ già chợ phiên
Tháng Giêng như một cung tên
Trái tim ngực trái rụng thềm khát khao
Tháng Giêng như đôi hồng đào
Cháy trong ánh mắt xốn xao xuân thì
Tháng Giêng rạo rực siết ghì
Nưng nức mầm nụ diệu kỳ sinh sôi…
Em ạ! Đã tháng Giêng rồi
Nghe trong nắng mới gọi mời thiết tha!