Thứ bảy, 27/04/2024 14:02 (GMT+7)

Bế mạc Festival Biển Nha Trang - rực rỡ sắc màu và nhiều ấn tượng

An Hạ -  Thứ tư, 07/06/2023 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 6/6, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) diễn ra lễ bế mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 năm 2023 với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu và người dân, du khách dù trời mưa khá nặng hạt.

tm-img-alt
Các nghệ sĩ, diễn viên đã cống hiến những sôi động và nhiều màu sắc.

Lễ bế mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa lần thứ 10 năm 2023 đã diễn ra với chương trình nghệ thuật "Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai".

Phát biểu bế mạc, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Biển 2023 đánh giá: Đây là kỳ Festival Biển đã chạm đến trái tim của người dân, du khách và lôi cuốn mọi người cùng hòa mình vào một lễ hội đầy sôi động, lung linh rực rỡ sắc màu. Với chủ đề “Khánh Hòa - Khát vọng phát triển”, Festival Biển 2023 đã mang đến cho người dân, du khách nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về vùng đất, con người giàu bản sắc văn hóa; năng động trong hội nhập và phát triển; văn minh, thân thiện và mến khách.

Với hơn 70 hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, kinh  tế, du lịch, hội nghị hội thảo, vui chơi giải trí, ẩm thực… hấp dẫn, đa dạng. Trong đó, có những hoạt động, sự kiện tạo được ấn tượng mạnh với mọi người như đêm khai mạc bừng sáng, sôi động với âm thanh, ánh sáng hiện đại; màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật của 1.653 thiết bị bay không người lái (drone) trên bầu trời; sự kiện diễu hành Áo dài xuống phố của hơn 6.000 phụ nữ được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam… 

Trong đêm bế mạc, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao bằng khen và tặng hoa tri ân những doanh nghiệp có nhiều đóng góp tiêu biểu vào thành công của kỳ Festival Biển 2023.

tm-img-alt
Dù trời đổ mưa, người dân và du khách vẫn đến xem, ủng hộ các nghệ sĩ biểu diễn.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa đã và đang tiếp tục tôn vinh những nét đẹp, bản sắc văn hóa biển của Khánh Hòa được tổ chức, như: Hò bá trạo, hội thi bơi thúng-lắc thúng, biểu diễn hô hát Bài Chòi, thi đấu cờ người...

Festival lần này diễn ra các hội thảo khoa học, như: “Na Uy-Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác trong nuôi trồng thủy sản trên biển,” “Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa,” Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông lâm thủy sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ...

Tiếp nối thành công của đêm hội khai mạc, lễ bế mạc đem đến không khí lễ hội tưng bừng, đặc sắc với chương trình nghệ thuật chủ đề “Khánh Hòa - Đoàn kết vươn tới tương lai”.

tm-img-alt
Các nghệ sĩ, diễn viên đã cống hiến những sôi động và nhiều màu sắc.

Chương trình gồm ba chương: Chương 1, Sắc màu nhịp sống, thể hiện bức tranh đa màu sắc của Nha Trang-Khánh Hòa với những tiết mục Ô kìa Nha Trang; Hò bá trạo; Bài ca tôm cá… Chương 2, Biển-những lời yêu thương, dịu dàng, tha thiết với những bài tình ca Biển hát chiều nay; Phố biển; Ru em bằng tiếng sóng biển. Chương 3, Khánh Hòa ngày mới, phác họa nét đẹp lung linh của thành phố Nha Trang, tỏa sáng một niềm tin, khát vọng phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Bạn đang đọc bài viết Bế mạc Festival Biển Nha Trang - rực rỡ sắc màu và nhiều ấn tượng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Vô thường
Không người ạ! Muộn phiền chi cho tội////Để nhìn đời nặng trĩu những ưu tư///Hạnh phúc ư? Sum họp hay giã từ///Ai cũng trải - như trời mưa rồi nắng!
Bài thơ: Rét...
Đêm về mưa vẫn đang rơi////Lạnh lùng băng giá ở nơi không nhà...
Bài thơ: Phở Hà Thành
Chỉ là tô Phở bình dân////Mà sao ăn mãi bao lần vẫn mê?///Chả riêng người phố hay quê///Cho em đủ nhớ muốn về cùng anh...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề