Thứ hai, 29/04/2024 13:47 (GMT+7)

Bình Dương: Khai trương siêu thị vật liệu xây dựng

Nhật Minh -  Thứ ba, 03/11/2020 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 1/11, Đại Lợi Phát Group đã chính thức khánh thành siêu thị nội thất, vật liệu xây dựng VNMART tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cắt băng khai trương siêu thị

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thiện Khải - Chủ tịch Đại Lợi Phát Group, cho biết: “VNMART là một trong 8 công ty con của Đại Lợi Phát mà chúng tôi đang xây dựng và phát triển. VNMART ra đời hướng đến sự chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng để mang đến những gì tốt nhất cho khách hàng. Các sản phẩm của VNMART khi tung ra thị trường sẽ đảm bảo được tính thẩm mỹ, tiện lợi, ứng dụng thực tiễn ở thị trường Việt Nam”.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Dương: “Tỉnh Bình Dương rất hân hoan chào đón Đại Lợi Phát cũng như VNMART ra mắt siêu thị tại thị trường tỉnh nhà. Bình Dương nói chung và Tp. Thuận An nói riêng đều là những thành phố trẻ và đang có sức bật rất lớn, đặc biệt về lĩnh vực bất động sản cũng như cung ứng nội, ngoại thất. Sự xuất hiện của VNMART mang đến cho khách hàng thêm một sự lựa chọn chất lượng về sản phẩm cũng như dịch vụ”.

Ngay trong buổi khai trương, VNMART đã thu hút hơn 30 gian hàng với 50 đối tác đến từ các thương hiệu, công ty nội thất, vật liệu xây dựng có uy tín trên thị trường hiện nay. Tại đây, khách hàng được thoải mái tham quan, mua sắm những trang thiết bị hiện đại, chất lượng cùng với nhiều ưu đãi đi kèm.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Khai trương siêu thị vật liệu xây dựng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...