Thứ ba, 30/04/2024 00:06 (GMT+7)

Bình Dương khánh thành tuyến đường kết nối trực tiếp hàng loạt khu công nghiệp

Trâm Anh -  Thứ hai, 15/04/2024 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng tại tỉnh Bình Dương có chiều dài 48km, vốn đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng, được chia làm 4 dự án thành phần. Trong đó, đoạn qua khu công nghiệp Bàu Bàng dài gần 9km đã hoàn thành sớm, cho phép thông xe.

Mới đây, UBND huyện Bàu Bàng đã thông xe tuyến đường tạo lực đoạn từ Tân Long đến Lai Uyên vào khu công nghiệp Bàu Bàng dài 8,6km với tổng vốn đầu tư khoảng 480 tỉ đồng.

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 06/10/2021, do Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong trúng thầu thi công (cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2) với giá trúng thầu gần 428 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 8,6km. Quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h.

Tuyến đường Tân Long - Lai Uyên có vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 405 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 74,4 tỷ đồng. Điểm đầu của đường từ nút giao ngã ba Tam Lập - Tân Hiệp - Tân Long (cách đường ĐT750 khoảng 200m), điểm cuối tiếp giáp đường vào khu dân cư 5F, Khu công nghiệp Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Khi đưa vào sử dụng công trình góp phần giảm thời gian, chi phí di chuyển từ các khu công nghiệp của Bàu Bàng đi qua Phú Giáo đến Bắc Tân Uyên sang tỉnh Đồng Nai và ngược lại; thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Dương.

Sau 30 tháng thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, từ đó kết nối giao thông với các trục chính như: Quốc lộ 13, ĐH.613, ĐT.741... nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, phục vụ nhu cầu và rút ngắn khoảng cách đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

tm-img-alt
Tuyến đường gần 500 tỉ đồng, kết nối trực tiếp đến hàng loạt khu công nghiệp quy mô.

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa động lực, quan trọng đối với huyện Bàu Bàng; đồng thời, tạo thành trục đường liên kết giữa huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện Bàu Bàng nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung.

Được biết, công trình thuộc dự án xây dựng tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng dài 48km (có 4 dự án thành phần) và tổng vốn đầu tư khoảng 3.800 tỷ đồng. Ba dự án thành phần còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Trong đó, đoạn đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập dài khoảng 9,32km, do UBND huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư đã hoàn thành, chủ đầu tư đang triển khai các thủ tục để thực hiện nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng.

Đoạn đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú dài 12,15km do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư, hiện tiến độ thi công đạt khoảng 79,5%, theo hợp đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2024.

Đoạn đường từ Ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư dài khoảng 17,79km. Tiến độ thi công đến nay đạt khoảng trên 80%.

Khi đưa vào sử dụng, toàn tuyến đường sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí di chuyển từ các khu công nghiệp của Bàu Bàng đi qua Phú Giáo đến Bắc Tân Uyên rồi sang tỉnh Đồng Nai và ngược lại; thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ các địa phương phía Bắc tỉnh Bình Dương.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương khánh thành tuyến đường kết nối trực tiếp hàng loạt khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...