Thứ hai, 29/04/2024 23:25 (GMT+7)

Cần có một cuộc đối thoại giữa chính quyền và người dân!

Nhóm Phóng viên -  Thứ năm, 05/11/2020 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ít nhất đã có 3 bài báo lên tiếng về việc một quân nhân xây nhà chiếm đường Huỳnh Dân Sanh, khiến toàn bộ cư dân ở khu phố 5, 5A và 6 thuộc P. Long Bình, TP. Biên Hòa -Đồng Nai bị chặn bít lối đi lại.

Sau các  bài báo, chính quyền bắt đầu có những chỉ đạo thanh tra, xử lý. Tuy nhiên, điều thiết thực nhất hiện nay chính là cần tổ chức một cuộc đối thoại giữa 3 bên: Chính quyền, người dân trong các khu phố và ông Đỗ Ngọc Thế, chủ nhân ngôi nhà

Căn nhà “Tây” mọc giữa đường Huỳnh Dân Sanh

Những động thái tích cực của chính quyền

Ngày 23/9, Tỉnh ủy Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa chỉ đạo xác minh, làm rõ phản ánh của các cơ quan báo chí vụ việc xây dựng nhà giữa đường ở phường Long Bình. Đồng thời giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện, kịp thời báo cáo đề xuất chỉ đạo theo đúng quy định.

Nhà hàng Kim Thảo trấn giữ ngay mặt tiền đường Huỳnh Dân Sanh đi ra đường Bùi Văn Hòa.

Tiếp đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (HĐND) yêu cầu TP.Biên Hòa chỉ đạo xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, thông báo cho người dân, đồng thời báo cáo kết quả bằng văn bản cho HĐND trước ngày 27/11/2020 để thực hiện giám sát theo đúng quy định.

“Trước sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai, tôi tin rằng sự việc sẽ được giải quyết nhanh và giúp người dân có được con đường đi lại thông suốt, an toàn hơn sau nhiều khốn khổ vì con đường bị bít lại. Từ đó sẽ giúp đời sống của người dân tốt lên. Đồng thời giúp người dân còn có thêm niềm tin vào chính quyền…”, một người dân địa phương tâm sự.

Ai đã “cấp phép” cho ông Thế?

Theo thông tin của một người công tác chung với ông Nguyễn Ngọc Thế ở Tổng kho 167, từ giữa những năm 1980, ông Thế được Tổng kho T263 (Bộ Quốc phòng) cấp đất và cho làm nhà cấp 4. Tuy nhiên, theo Đơn xin tu sửa nhà do ông Đỗ Ngọc Thế ký ngày 10/11/2009, gởi Ban Giám đốc T263 Cục Vũ khí đạn (Bộ Quốc phòng) thì “…hiện tại đất của toàn bộ khu gia đình 167 tính từ quốc lộ 15 vào sâu hơn 100m đơn vị chưa bàn giao được cho tỉnh – vẫn thuộc đơn vị quản lý. Khi nào bàn giao được, tỉnh mới cấp sổ đỏ và cấp phép xây dựng được”

Cảnh kẹt xe  xảy ra hàng ngày

Trong đơn, ông Thế cũng cho biết là “báo đơn vị biết và tạo điều kiện để tôi tu sửa, nâng cấp làm nhà”. Vì vậy, sau tờ đơn này ông Thế đã bắt đầu bước đầu tiên “nâng cấp” nhà và chiếm luôn lối đi. Khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương lúc bấy giờ xuống lập biên bản, buộc ông Thế tháo dỡ hàng rào, cam kết chừa lại lối đi… 1,15m. Tuy nhiên, sau đó ông Thế lại tiếp tục xây dựng, không những bít toàn bộ con đường mà còn xây dựng một công trình kiên cố, sau này là Nhà hàng tiệc cưới mang tên Kim Thảo

Mong mỏi trả lại đường cho dân đi

Sự giằng co giữa ông Đỗ Ngọc Thế và người dân 3 khu phố 3, 5 và 5A cuối đường Huỳnh Dân Sanh đã kéo dài gần 10 năm nay xét cho cùng chính là một bên đã vì quyền lợi riêng mà bất chấp công luận, xâm hại đến lợi ích của cộng đồng. Sở dĩ nó không được xử lý rốt ráo vì mỗi bên đều có…chỗ dựa! Ông Thế dựa vào sự chấp thuận của Tổng kho T263 còn người dân thì dựa vào…công đạo! Cho dù chính quyền đã nỗ lưc vãn hồi bằng các động thái lập biên bản, xử phạt, buộc cam kết…nhưng trên thực tế không giải quyết được sự việc, đường vẫn bị chắn, nhà hàng tiệc cưới vẫn hoạt động còn người dân vẫn phải chen lấn vất vả trong con “đường tránh” nhỏ hẹp để lưu thông.

Vấn đề đặt ra là làm sao để có được tiếng nói chung? Câu trả lời rất đơn giản: Đối thoại. Chỉ có đối thoại giữa các bên với sự chủ trì của các cấp thẩm quyền và sự giám sát của công luận mới thực sự tìm ra giải pháp và tránh được những cái “bắt tay” thiếu trong sáng. Dù sao, mong mỏi cuối cùng của người dân cũng chỉ là có một con đường để đi mà thôi!

Bạn đang đọc bài viết Cần có một cuộc đối thoại giữa chính quyền và người dân!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...