Chung cư
Chung tường, chung lối dọc ngang//Người đông, đất chật… lại càng xây cao...
Không có đất, chỉ có trời
Lạ quen thang máy vẫn mời xuống, lên
Mượn tiếng Tây để đặt tên
Láng giềng xa lạ chẳng quên xóm làng
Chung tường, chung lối dọc ngang
Người đông, đất chật… lại càng xây cao
Đêm nghe gió thổi ầm ào
Ngó ra cửa sổ thấy sao đầy trời...
Chẳng nghe được phố nói cười
Mặc xe xuôi ngược, mặc người nhớ quên
Qua mùa sấm chớp vang rền
Những đêm trăng sáng ngay bên đầu giường...
Hết hờn giận lại yêu thương
Nhìn lên bỗng thấy con đường trên mây...